Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cảm xúc năm mới qua những chùm thơ xuân

(DS&PL) -

Nhân dịp chào xuân Kỷ Hợi 2019, xin gửi tới các bạn đọc chùm thơ xuân của những nhà thơ nổi tiếng

Nhân dịp chào xuân Kỷ Hợi 2019, xin gửi tới các bạn đọc chùm thơ xuân của những nhà thơ nổi tiếng

Nguyễn Việt Chiến

Từ ngày Hồ Gươm không rùa

Dưới mưa xuân kỳ ảo
Hồ Gươm như một ngôi đền cổ vừa ngủ vừa bay
Ven hồ bọn trẻ đang nhảy Flashmobb
Nắm tay nhau bay qua huyền hoặc sương mờ

Phía hồ xa cụ Tháp Rùa
Râu tóc rêu phong như còn ngái ngủ
Cụ có thấy điệu nhảy đường phố
Cụ có nghe nhịp thơ đường phố đang nẩy lộc xuân
Cụ như một bài lục bát cổ kính
Rơi trên mặt hồ thời gian tĩnh lặng và thấm mệt:
Từ ngày Hồ Gươm không rùa
Huyền thoại như một ngôi chùa vắng sư
Mây hồ xuống tóc đi tu
Nước hồ nửa thực nửa hư như thiền
Liễu hồ mưa móc tóc tiên
Sương hồ bảng lảng tựa miền thu không
Gươm thần, vua trả đã xong
Rồi vua đến chốn tang bồng không vua
Từ ngày Hồ Gươm không rùa
Lịch sử như một ngôi chùa vắng sư
Thơ đành xuống tóc đi tu
Còn ta nửa thực, nửa hư đi tìm...

Trên những đám mây mơ màng dưới nước
Hồ Gươm như một ngôi đền cổ vừa ngủ vừa bay

Phan Xuân Hồng

Quê tôi

Quê tôi, trải dài bên con sông Ngàn Phố
Bên lở hẹn bên bồi bằng chuyến đò ngang.
Mẹ tiễn khúc chiều giữa cái nắng chang chang
Cho đồng áng khoác thêm màu rơm rạ.

Quê luôn đầy ắp gió Lào khi chớm hạ
Giấu những cơn mưa khô hạn đến cuối mùa.
Dãy Mồng Gà tần tảo đón nắng mưa
Núi Vạc sững sờ quanh năm chắn bão.

Quê nuôi tôi lớn lên bằng củ khoai, bát cháo...
Con chữ từ bùn rơm trát phủ trường làng.
Quê dạy bạn bè tôi đói nghèo không biết khóc
Để khốn khó chắt lọc thành những niềm vui

Nguyễn Quang Thiều

Gần sáng

Hơi lạnh cơn mưa gần sáng
Con rắn nước trườn qua tôi
Giấc mơ còn đọng lại
Trên chiếc lá ký ức
Trong khu vườn thời gian
Nhớ mãi giấc mơ xa xôi
Những ngày mẹ còn sống
Tuổi thơ hoang hoang cánh đồng
Cậu bé đứng im lặng
Thời gian cũng ngừng trôi
Bông cúc vạn thọ lay nhẹ
Nghĩa địa vọng giọng người xưa
Mẹ lau nước mắt cho con
Trên biên giới mùa Thu mây trắng
Có một đứa trẻ vừa gọi mẹ vừa lớn
Chợt già đi trong những cúc thẫm chiều


Hữu Thỉnh

Mỗi ngày

Những đám mây nói với ta Trời đang ở rất gần
Nhưng không hiểu vì sao mỗi ngày
lại trở nên khó sống

Đời phũ phàng vẫn tốt tươi hy vọng
Hy vọng làm người quét rác mọi ưu tư
Không có sự trong sạch nào là tạm đủ
Không có sự phản phúc nào được tha thứ

Sông đục thì nuôi cá
Thời đục hại người trong

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số Tết

Tin nổi bật