Ở Cẩm Nguyệt Như Ca tập 7, giả thành Trình Lý Tố - cháu ngoại của Tiêu Giác (Thừa Lỗi), Hòa Yến (Châu Dã) cùng anh đến Diêu Châu theo lời mời của Tôn đại nhân. Từ lâu Tôn đại nhân vẫn luôn viện đủ cớ để trì hoãn chuyển lương thảo cho Dịch Châu Vệ của Tiêu Giác, nay lại chủ động viết thư mời anh đến.
Trước hành động bất thường của Tôn đại nhân, phía Tiêu Giác cho rằng chắc chắn có chuyện mờ ám phía sau. Thế nhưng, Tiêu Giác vẫn quyết định đi bởi tránh được một lần chứ chẳng thể tránh được mãi, anh muốn chủ động ra đòn.
Hòa Yến giả mù, Tiêu Giác tìm cách thăm dò thực hư.
Trùng hợp, Hòa Yến phát hiện người đến đưa thư cho Tiêu Giác lại chính là Đinh Nhất – thuộc hạ của Hà Như Phi. Sau khi phân tích, cô đưa ra nhận định Hà Như Phi nhất định đã cấu kết với Tôn đại nhân, mục đích có thể nhắm đến Tiêu Giác và Dịch Châu Vệ.
Đáng nói, Đinh Nhất đã nghe lệnh của Hà Như Phi, ra tay sát hại cô. Nếu sư phụ không kịp thời cứu giúp, Hòa Yến có thể đã mang theo nỗi oan và sự không cam lòng mà ra đi. Cô hạ quyết tâm rằng, dù là vì Tiêu Giác, vì Dịch Châu Vệ hay vì chính bản thân mình, cô nhất định phải đến Diêu Châu.
Cùng Tiêu Giác đến Diêu Châu sớm vài ngày, Hòa Yến quả nhiên đã lần được ra dấu vết của Đinh Nhất, còn cứu được Tống tiểu thư – con gái một vị quan làm trong Thái Y viện, hôn thên của Trình Lý Tố. Điều đặc biệt là khi Hòa Yến còn sống với thân phận Hà Như Phi, Tống tiểu thư từng được lựa chọn làm đối tượng kết hôn của cô.
Hòa Yến căm hận, xử lý Đinh Nhất - kẻ từng ám hại cô.
Cũng trong khoảng thời gian này, Hòa Yến vô tình chạm mặt Sở Chiêu, cả khi cô giả thành con trai và lúc diện trang phục của con gái. Sở Chiêu có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, chỉ liếc mắt đã nhận ra Hòa Yến là nữ, đang cải trang thành nam.
Trong lần gặp đầu tiên, Sở Chiêu biết rõ Hòa Yến đang dùng thủ đoạn che mắt để lừa tiền mình nhưng chẳng vạch trần. Khi cô biểu diễn ở tửu lâu, anh ta lại cố ý thổi sáo làm nhạc đệm cho cô. Đến khi gặp mặt tại phủ của Tôn đại nhân, Sở Chiêu lại vờ như không quen biết, giúp cô che giấu những chuyện đã xảy ra.
Sở Chiêu chắc chắn không phải là một công tử hiền lành như vẻ bề ngoài, trái lại rất mưu mô và thâm sâu khó lường. Năm lần bảy lượt giúp đỡ Hòa Yến, rốt cuộc anh ta đang có mưu đồ gì?
Vừa ra tay với Đinh Nhất, Hòa Yến giật thót khi nghe tiếng Tiêu Giác.
Cẩm Nguyệt Như Ca tập 8 Preview có cảnh Hòa Yến giả vờ bị mù. Tiêu Giác hoài nghi, luôn cố ý thăm dò xem cô có thực sự bị mù hay không nhưng cô đều vượt qua trót lọt. Thực ra, đây không phải là việc khó đối với Hòa Yến bởi trước đây, cô có một khoảng thời gian sống trong bóng tối.
Khi ấy, Hòa Yến không chịu đổi lại thân phận với anh trai Hà Như Phi, lại nhất quyết muốn vào cung để minh oan cho cha của Tiêu Giác. Không ngờ, gia đình lại nhẫn tâm hạ độc khiến cô bị mù, rồi đưa cô đến chùa Ngọc Hoa.
Ở diễn biến khác, Sở Chiêu không vui vẻ bởi kế sách của anh ta không thành công, còn “đánh rắn động cỏ”. “Thời gian không còn nhiều, phải mau chóng tìm ra nơi giấu sổ sách qua lại của thầy và Tôn Tường Phúc”, anh ta căn dặn thuộc hạ thân cận.
Sở Chiêu tiếp tục bày mưu tính kế.
Trong tập 9 phim Cẩm Nguyệt Như Ca, sau bao ngày truy lùng, Hòa Yến đã thành công tóm gọn Đinh Nhất. Giật phăng khăn che mặt, Hòa Yến lạnh lùng nhìn thẳng về phía Đinh Nhất rồi hỏi: “Ngươi nghĩ ta là ai?”.
Nhận lệnh ám sát đại tiểu thư, Đinh Nhất có lẽ cho rằng cô không thể sống sót nổi khi bị thương nặng, còn rơi xuống hồ sâu lạnh giá. Thế nhưng, Hòa Yến đã may mắn thoát nạn, còn lên kế hoạch trở về báo thù, giành lại tất cả những thứ thuộc về mình.
Đinh Nhất hoàn toàn không nhận ra Hòa Yến, ngông cuồng buông lời đe dọa cô. Hòa Yến từng ra chiến trường, từng bước lập công và được phong làm Phi Hồng Tướng quân, thời gian qua lại được Tiêu Giác huấn luyện và chỉ dạy, vì thế Đinh Nhất chắc chắn không phải đối thủ của cô.
Sau thời gian ngắn giao đấu, Đinh Nhất đã ngã gục trước Hòa Yến. Không ngờ, cảnh Hòa Yến ra tay với Đinh Nhất, những lời cô nói đã bị Tiêu Giác nghe thấy toàn bộ. Bước ra từ trong góc tối, anh lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”.
Hòa Yến lập tức thay đổi từ gương mặt tràn đầy căm hận thành gương mặt tươi cười, quay lại hỏi: “Đô đốc, ngài rốt cuộc là có ý gì? Ta là Hòa Yến đây”.
Tiêu Giác vốn đã hoài nghi về thân phận của Hòa Yến, lại chứng kiến những cảnh vừa rồi, làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua? Anh thẳng thừng vạch trần bí mật nữ giả thành nam của cô: “Vẫn không chịu nói thật sao, Hòa cô nương?”.
Tiêu Giác quyết truy hỏi đến cùng, Hòa Yến làm cách nào để thoát khỏi tình thế khó khăn mà không lộ thân phận?
Khó khăn lắm mới vào được Dịch Châu Vệ, lấy được chút lòng tin của Tiêu Giác, Hòa Yến sẽ làm thế nào để hóa giải thế khó này? Liệu cô có thú nhận chuyện bản thân là bạn đồng môn của anh, là Phi Hồng Tướng quân thực sự hay không? Với tính cách của Hòa Yến và tình thế hiện tại, khả năng này có lẽ sẽ khó xảy ra.
Theo lịch chiếu phim Cẩm Nguyệt Như Ca mới nhất, đối với tài khoản SVIP, tập 8 và tập 9 sẽ chiếu trên các nền tảng WeTV, Tencent Video và Mango TV vào 20h ngày 8/8 (tức 19h cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Tài khoản VIP cập nhật chậm hơn 1 tập, tức người dùng có thể xem tập 7 và tập 8 phim Cẩm Nguyệt Như Ca vào 20h ngày 8/8 (tức 19h cùng ngày theo giờ Việt Nam), còn tập 7 sẽ lên sóng vào ngày 9/8.