Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cả gia đình chạy tán loạn vì sự cố hãi hùng khi đang sưởi ấm bên bếp than

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Sự việc bất ngờ xảy ra khi cả nhà đang quây quần bên bếp lửa ở sân để sưởi ấm, khiến ai nấy hoảng sợ bỏ chạy.

Tối ngày 7/12 vừa qua, một gia đình ở thành phố Văn Sơn (tỉnh Sơn Nam, Trung Quốc) quây quần bên bếp lửa ở sân để sưởi ấm và trò chuyện. Giữa lúc đó, chiếc bếp than bất ngờ phát nổ khiến lửa bùng lớn, các mảnh vỡ và than bắn tung tóe lên cao.

Lúc này, toàn bộ 7 người trong gia đình đứng bật dậy và chạy khỏi chỗ ngồi. Hình ảnh từ camera trong nhà cho thấy một người đàn ông còn đang ôm một đứa trẻ trong lòng vào đúng thời điểm bếp than phát nổ.

Trước khi xảy ra sự việc, người trong nhà đã để than nóng vào thùng chứa và đặt lên trên nền xi măng sân nhà mà không để trên vật liệu cách nhiệt. Vì vậy, nó đã phát nổ khi nhiệt độ dưới đáy thùng chứa nóng lên. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Trước đó, sự việc tương tự xảy ra tại thành phố Yết Dương (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vào ngày 10/2. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera giám sát ghi lại. Có thể thấy, một quả cầu lửa “khổng lồ” đột nhiên bùng lên từ lò than rồi phát nổ khi một người đàn ông đang nướng thịt trên đó.  

Quá hoảng sợ trước cảnh tượng đó, người đàn ông ngã xuống đã khi anh ta lùi về phía sau. Những người khác có mặt tại hiện trường cũng bỏ chạy ngay lập tức, may mắn không có ai bị thương.

Sự việc khiến cả nhóm náo loạn một phen, ngay sau khi nhìn lại “bãi chiến trường”, họ đã nhận ra sai lầm của mình khi chọn cách nướng thịt trên bếp tự chế.

Được biết, nhóm người dự định tổ chức tiệc liên hoan nhỏ ngoài trời nên đã mua than về rồi quây gạch để nướng thịt. Chiếc bếp được đun ngay trên nền xi măng, vì thế khi nhiệt độ quá nóng, nền xi măng bị giãn nở dẫn đến vụ nổ.

Đinh Kim (T/h)

Tin nổi bật