N.T.M.H (SN 2001, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bỏ học từ năm lớp 9.
Khi bạn bè chưa biết đến son phấn, làm đẹp thì N.T.M.H đã là một cô gái ăn mặc sành điệu. Khi bạn bè chỉ biết học, nhiều hơn thì trà sữa, cà phê…, N.T.M.H đã biết những điều lớn hơn thế. Thời gian dành cho việc học ít đi, cũng là lúc thời gian tụ tập túm năm túm bảy chơi bời của N.T.M.H nhiều lên.
Kết quả của những cuộc chơi tới bến, N.T.M.H đã mang thai với một người đàn ông lạ khi tuổi cô vừa tròn 16.
Muốn có tiền nuôi con nhưng làm việc gì N.T.M.H cũng thấy vất vả, đồng lương ít ỏi chỉ đủ tiền phấn son… Cuối cùng, N.T.M.H chọn bỏ mặc con nhỏ cho cha mẹ và anh chị ở quê nuôi để ra Đà Nẵng xin làm nhân viên phục vụ cho những tụ điểm ăn chơi, quán bar, karaoke.
Trong những lần giao lưu, N.T.M.H gặp và kết thân với N.Q.Th (SN 1995, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), rồi cả hai thuê căn hộ ở quận Sơn Trà sống chung như vợ chồng…
N.T.M.H và N.Q.Th khi bị bắt. (Ảnh: Thanh niên)
Theo tin tức trên Thanh niên, ngày 7/9/2022, N.Q.Th liên hệ và mua nợ của một người phụ nữ ở TP.HCM 90 viên thuốc lắc với giá 180.000 đồng/viên.
Ngày 9/9/2022, người phụ nữa này cho người giao ma túy cho N.Q.Th trước một cửa hàng trên đường Bế Văn Đàn, Q.Thanh Khê; N.Q.Th hứa bán hết thuốc lắc sẽ trả đủ 16,2 triệu đồng.
2 ngày sau, N.Q.Th đón Grab đến một vũ trường trung tâm TP.Đà Nẵng, mang theo 11 viên thuốc lắc nhằm bán cho dân chơi có nhu cầu.
Vào vũ trường, N.Q.Th được 2 người bạn mời cùng bàn, N.Q.Th thấy trên bàn có ma túy hàng khay Ketamine nên sử dụng và bỏ gói thuốc lắc ra bàn.
Cả nhóm "phê pha" khoảng 1 tiếng thì giải tán, nhưng N.Q.Th thấy trên bàn không còn gói thuốc lắc mà chỉ còn gói hàng khay Ketamine nên lấy mang về căn hộ cất giấu.
Tối 12/9/2022, N.Q.Th đang ở phòng thì T (chưa rõ lai lịch) gọi hỏi mua 8 viên thuốc lắc và một gói hàng khay Ketamine.
N.Q.Th ra giá 3,4 triệu đồng nhưng T nói nâng giá nên 4,5 triệu đồng, để trả công 1,1 triệu đồng tiền chênh lệch cho T.
N.Q.Th giấu ma túy trong người rồi rủ N.T.M.H đi giao ma túy trước rồi đi ăn tối. Về diễn biến này, trước tòa, N.T.M.H khai lúc đó đã khuyên N.Q.Th từ bỏ, nhưng N.Q.Th nói chỉ bán ma túy chuyến cuối nên N.T.M.H đồng ý, cho N.Q.Th mượn xe máy.
Khi cả hai đi đến chung cư khu vực biển Đà Nẵng thì bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng 8 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay Ketamine.
Khám xét căn hộ của đôi tình nhân, lực lượng cảnh sát phát hiện thêm 71 viên thuốc lắc, tổng trọng lượng ma túy thu được gần 41 gam.
N.Q.Th và N.T.M.H tại tòa. (Ảnh: Thanh niên)
Theo tin tức trên Công lý, ngày 24/4/2023, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt N.Q.Th 16 năm 6 tháng năm tù, N.T.M.H 4 năm tù, cùng tội Mua bán trái phép ma túy.
Bóng dáng con thơ ở quê như bóp nghẹn trái tim N.T.M.H. Những hình ảnh về con và người mẹ già ở quê bị cắt ngang bởi cảnh tù tội khiến N.T.M.H không kìm được lòng mà bật khóc nức nở tại tòa.
Hy vọng rằng, sau vấp ngã lần này N.T.M.H sẽ trở nên chín chắn hơn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với đứa con nhỏ của mình.
LTS: Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.