Kiều nữ xinh đẹp, sớm "bập" vào ma túy đá là Nguyễn Thị H.M, SN 1999, ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Theo báo Dân Trí, vào ngày 17/4/2017, khi đang mang bụng bầu 4 tháng (không rõ bố là ai), H.M đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”.
Những tưởng lần bị “bóc mẽ” ấy, kiều nữ xinh đẹp sẽ tỉnh ngộ, dứt hẳn với ma túy để lo liệu cho cái thai đang lớn dần trong bụng. Thế nhưng, không những không dứt bỏ mà chuỗi ngày sau đó, kể cả sau khi sinh con nhỏ, H.M tiếp tục sa ngã vào con đường ăn chơi với ma túy.
Kiều nữ 18 tuổi "bập" vào ma túy đá, 20 tuổi "vướng vòng lao lý". Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Đến 13h50 ngày 22/12/2018, trong quá trình tuần tra trên đường ĐT 550 thuộc thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) điều khiển xe máy chở phía sau là H.M có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi quần của Nguyễn Văn Dũng có 01 gói ma túy dạng cỏ (khối lượng 0,1084 gam) và túi của H.M có 04 gói ni lông đựng Methaphetamine (khối lượng 0,7776 gam).
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng H.M và Dũng khai nhận số ma túy này đều được bạn cho để sử dụng. Thời điểm này, H.M đang nuôi con nhỏ, nhưng gửi con cho bà ngoại để thuê trọ ở TP. Hà Tĩnh sinh sống.
Sau đó, H.M bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Tại phiên xét xử diễn ra vào ngày 1/3/2019, đứng trước bục khai báo H.M thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố.
Tại phiên tòa, từ giây phút nghe cáo trạng truy tố, đến giây phút chủ tọa tuyên án, kiều nữ 20 tuổi xinh đẹp luôn hướng đầu về bên ngoài cửa với ánh mắt đầy xa xăm.
Khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án 18 tháng tù giam, H.M lấy tay gạt những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt trông hiền khô, rồi lại cúi xuống nhìn ra phía cửa.
Phiên tòa kết thúc, nhưng điều day dứt để lại trong lòng người dự khán, là một kiều nữ trẻ trung, xinh đẹp thế kia, tại sao lại sớm trượt dài vào con đường chơi ma túy đá. Thứ chất độc chết người màu trắng đó, đã giết chết bao người, phá hoại bao gia đình, giờ đây, thêm một lần nữa khép lại tương lai của một kiều nữ xinh đẹp là H.M.
LTS: Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.