Thông tin từ Elephant News, vào ngày 19/3/2004, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra với cô bé 9 tuổi tên là Liu Xiuhong. Trong lúc sang nhà bạn chơi, cô bé vô tình làm vỡ một chai sữa tắm.
Nỗi sợ hãi bị gia đình trách mắng dữ dội đã khiến cô bé hoảng loạn bỏ chạy. Cuối cùng, Liu Xiuhong đi lạc đến khu vực gần một chợ rau ở làng Xianjiao, thành phố Jieyang, tỉnh Quảng Đông và hoàn toàn mất liên lạc với gia đình kể từ thời điểm đó, theo Người đưa tin.
Bỏ nhà đi vì sợ bị mắng, bé gái 9 tuổi được tìm thấy sau 22 năm.
Vào khoảng 8 đến 9h tối cùng ngày, cô bé được một người đàn ông phát hiện ở phía nam cầu Yuhu và đưa về nhà nhận làm con nuôi. Trong khi đó, cha mẹ ruột của Liu Xiuhong đã vô cùng tuyệt vọng tìm kiếm con gái. Họ đã phát thông báo tìm người lạc trên kênh truyền hình Jieyang trong ba đêm liên tiếp nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.
Phải mất đến 22 năm sau, phép màu mới xuất hiện.
Vào tháng 5/2026, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên thuộc tổ chức phi lợi nhuận "Baby Come Home" cùng với sự tiến bộ của công nghệ đối chiếu ADN, mối quan hệ huyết thống giữa Liu Xiuhong và cha mẹ ruột cuối cùng đã được xác nhận. Liu Xiuhong, giờ đây đã 31 tuổi, đã được đoàn tụ với gia đình tại tỉnh Giang Tây.
Trong buổi lễ đoàn tụ đầy nước mắt diễn ra vào ngày 31/5, người mẹ ôm chầm lấy Liu và nghẹn ngào hỏi thăm xem những năm qua con gái đã sống ra sao. Khi biết con đã có một cuộc sống ổn định, hiện đã lập gia đình và sinh con, người mẹ không ngừng nói lời xin lỗi để bù đắp cho sự nghiêm khắc tột độ của mình năm xưa.
Về phần Liu Xiuhong, cô chia sẻ rằng bản thân luôn nuôi hy vọng tìm lại gia đình ruột thịt. Tuy nhiên, do những ký ức thuở nhỏ đã phai nhạt theo thời gian, cô không thể định vị được quê hương mình mà chỉ mơ hồ nhớ bố mẹ thường âu yếm gọi mình là "Hồng Hồng".
Sau 22 năm bỏ nhà đi, Liu Xiuhong cuối cùng cũng được đoàn tụ với cha mẹ. Ảnh: Elephant News
Câu chuyện đoàn tụ hy hữu này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm nảy sinh nhiều luồng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận dư luận đặt câu hỏi khắt khe về hành động của người cha nuôi, cho rằng việc ông đem một đứa trẻ đi lạc về nhà mà không trình báo cho cơ quan cảnh sát có thể cấu thành tội "bắt cóc gián tiếp".
Mặt khác, rất nhiều ý kiến lại hướng sự chỉ trích vào phương pháp giáo dục đòn roi của cha mẹ ruột, xem đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch ly tán kéo dài hơn hai thập kỷ.
Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận phân tích tâm lý của cô bé 9 tuổi năm xưa, cho rằng người mẹ rõ ràng đã từng đánh con rất nặng. Họ nhận định cô bé chắc hẳn đã phải chịu nhiều trận đòn đau đớn chỉ vì những lỗi lầm nhỏ nhặt nên mới hình thành tâm lý hoảng loạn và quyết định bỏ nhà đi chỉ vì làm vỡ một chai sữa tắm.