Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bình Thuận: Nhậu say về chửi mẹ, đâm anh trai tử vong

(DS&PL) -

Sau khi đi nhậu về bị la mắng, Trí gây lộn lại với mẹ mình. Khi anh trai vào can ngăn, đối tượng này đã nạn nhân tử vong.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trí (24 tuổi, trú khu phố Lạc Hóa, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) để điều tra hành vi Giết người.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công Lý

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, anh ruột của Trí).

Trước đó, tối ngày 7/2, Nguyễn Văn Trí đi nhậu về thì bị mẹ là bà Huỳnh Thị Nghĩa la mắng. Lúc này, Trí gây lộn lại với mẹ mình.

Bà Nghĩa gọi con trai là Nguyễn Văn Bình về can ngăn. Trong lúc xô xát, Trí đã dùng dao đâm một nhát vào giữa ngực anh mình.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Bình đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Tin nổi bật