Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị nhắn tin đe dọa, ông Hải vẫn xuống đường "dẹp loạn" vỉa hè

(DS&PL) -

Dù liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi dọa giết, nhưng ông Hải Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 không dừng việc xuống đường "dẹp loạn" vỉa hè.

Dù liên tục nhận bị tin nhắn, cuộc gọi dọa giết, nhưng ông Hải Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 không dừng việc xuống đường "dẹp loạn" vỉa hè.

Theo báo VnExpress, sau khi bị bị nhắn tin, gọi điện dọa giết, bị người lạ mặt theo về đến tận nhà, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 vẫn xuống đường "dẹp loạn" vỉa hè.

Tối 9/9, ông Hải cùng đoàn liên ngành tiếp tục đi chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Ông Đoàn Ngọc Hải ra quân đêm 9/9. Ảnh: báo Trí thức trẻ

Báo Trí thức trẻ thông tin, khi di chuyển đến một khách sạn 5 sao trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé) ông Hải phát hiện 6 ô tô đậu trên vỉa hè, nên đã yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý nghiêm.

Tại khu vực đường Võ Văn Kiệt, Phạm Viết Chánh... hàng loạt quán nhậu bày bàn ghế, biển quảng cáo lấn chiếm hết phần đường của người đi bộ đã bị ông Hải gọi điện báo cho lãnh đạo địa phương ra xử lý.

Trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, một ô tô đậu sai quy định bị đoàn kiểm tra lập biên bản, niêm phong chuẩn bị cẩu đi. Lúc này, người đàn ông xưng là tài xế của xe trên đến trình bày đang đưa vợ đi cấp cứu nên ông Hải bỏ qua, yêu cầu lái xe khỏi vị trí vi phạm.

Đợt xuống đường trở lại sau bốn tháng tạm dừng ra quân, đoàn liên ngành quận 1 xử phạt hơn 200 ôtô. Nhiều quán nhậu, nhà hàng, bãi xe chiếm vỉa hè cũng bị xử phạt.

Thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ cho biết, trước đó, ngày 6/9, ông Hải đã có văn bản gửi cơ quan chức năng quận 1 về việc có hai số điện thoại 00172024….. và 0931699… thường xuyên nhắn tin, gọi điện đe dọa ông và gia đình.

(Tổng hợp)

Tin nổi bật