Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bí mật của nam thanh niên trong ngôi nhà tạm nằm sâu trong ngõ ở Hà Nội

  • Khánh Ngân
(DS&PL) -

Khai với lực lượng chức năng, Thành cho biết chọn thuê ở khu vực 10m2 đất lấn chiếm làm nơi tập kết và vận chuyển bình "khí cười" hằng ngày.

Ngày 10/10, Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây cung cấp "khí cười" giấu trong thùng đựng cá hồi.

Trước đó, vào ngày 9/10, sau thời gian trinh sát, Công an quận Hai Bà Trưng và lực lượng quản lý thị trường đã bắt quả tang một ngôi nhà tạm trong ngõ 9-13, phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn chứa hàng chục bình "khí cười".

Chủ nhân của số bóng cười trên là Vũ Văn Thành. Thành khai nhận, đã chọn thuê ở khu vực 10m2 đất lấn chiếm làm nơi tập kết và vận chuyển bình "khí cười" hằng ngày. Bất kể ngày đêm, ngoài việc dùng xe phân khối lớn, Thành trang bị các thùng xốp chuyên đựng cá hồi, va ly cỡ lớn… để đựng các bình khí đi giao cho khách.

"Nhà phân phối" bị bắt quả tang. (Ảnh: ANTĐ)

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu hàng chục bình "khí cười", cùng với việc xử lý hình sự, đã đề xuất mức phạt hành chính với chủ hàng, số tiền hơn 34 triệu đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an quận Hai Bà Trưng và Quản lý thị trường đã phát hiện, kiểm tra 15 vụ vi phạm về “khí cười”, tổng mức phạt hành chính khoảng 320 triệu đồng với trị giá hàng hóa trên 400 triệu đồng; tiêu hủy hơn 500 bình đựng “khí cười".

Tin nổi bật