Đóng

Bi kịch Tình-Tiền: Tội ác của nam sinh đầu độc, phi tang xác bạn tình đồng tính

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Khi người tình đồng tính tỏ ra ghen tuông với bạn gái của T.N.D, nam sinh này đã giết người tình rồi phi tang xác.

Tội ác không thể dung thứ

Năm 2011, T.N.D (lúc này đang là học lớp 11) có quan hệ đồng tính với người thanh niên cùng quê tên anh V.A.T (31 tuổi).

Năm 2013, sau khi đậu đại học, T.N.D chuyển lên sinh sống TP.HCM. Nam sinh thuê trọ trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp (cũ). Thời gian này, anh V.A.T thường lên ở cùng T.N.D. Người này tỏ thái độ ghen tức không muốn T.N.D quen người khác.

Theo tin tức trên VnExpress, biết T.N.D có bạn gái là Đ.G.L nên V.A.T thường tỏ ra ghen tuông. T.N.D nảy sinh ý định giết V.A.T để giải thoát cho bản thân và nói cho Đ.G.L biết, nữ sinh này khuyên can nhưng không được.

Thực hiện ý định, T.N.D lên mạng internet tìm mua thuốc độc. Sau lần đầu độc đầu tiên bất thành, tối 19/4/2014, anh V.A.T kêu đau đầu và nhờ T.N.D lấy thuốc. T.N.D tháo 2 viên con nhộng, đổ hết thuốc ra rồi nhồi chất độc vào, đưa cho bạn tình đồng tính uống. Khoảng 23h cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Sáng hôm sau, T.N.D đi học bình thường rồi báo cho Đ.G.L biết sự việc. Sau đó, T.N.D và Đ.G.L đã lấy tài sản của nạn nhân đem bán được 10 triệu đồng. Để che giấu tội ác, T.N.D đi mua cưa máy về phòng trọ phân xác anh V.A.T rồi phi tang.

Qua truy xét, công an bắt khẩn cấp T.N.D, Đ.G.L vào rạng sáng 24/4/2014.

T.N.D tại phiên tòa.

 Tăng án từ chung thân lên tử hình

Theo tin tức trên Công lý, tại phiên sơ thẩm năm 2015, VKSND TP.HCM đề nghị tuyên phạt T.N.D mức án tử hình về 2 tội Giết người và Cướp tài sản; đề nghị tuyên phạt Đ.G.L từ 2 đến 4 năm tù về 2 tội Không tố giác tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuy nhiên, tòa cho rằng bản thân T.N.D nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, ông nội bị cáo có công với cách mạng, mẹ bị cáo trong thời gian công tác tại bệnh viện tại tỉnh Tiền Giang được tặng nhiều bằng khen, gia đình đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng, có 184 người ký đơn xin giảm án cho bị cáo nên cần xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, TAND TP.HCM tuyên phạt T.N.D án chung thân, Đ.G.L 2 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, VKS kháng nghị, gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với các bị cáo.

Phiên tòa phúc thẩm nhiều lần được mở nhưng T.N.D có nhiều biểu hiện bất thường, tỏ ra ngờ nghệch, không hợp tác nên HĐXX phải hoãn để trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Kết quả cho thấy T.N.D bị rối loạn giấc ngủ, trầm cảm lo âu hỗn hợp, "có mảng hồi tưởng giấc mơ khủng khiếp". T.N.D được cho là không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật, do bị bệnh rối loạn stress sau sang chấn.

Không đồng ý với kết quả này, gia đình bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa và đề nghị giám định lại nên vụ án kéo dài nhiều năm nay.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15/1/2020, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt đối với bị cáo T.N.D từ chung thân lên tử hình; bị cáo Đ.G.L từ 2 năm lên 5 năm tù.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật