Nguyễn Gia Tuấn (SN 1986, quê tỉnh Nghệ An, trú quận 12, TP.HCM) và vợ là chị T.T.T.H. (SN 1987) kết hôn từ năm 2013 và có 2 con chung.
Đến đầu năm 2023, nghi ngờ chị H. ngoại tình, Tuấn thường xuyên gây gổ với vợ.
Ngày 24/4/2023, cũng vì ghen tuông nên vợ chồng Tuấn lại cãi vã rồi xô xát. Trong cơn tức giận, Tuấn lấy dao tấn công vợ. Cố gắng chống trả nhưng không thoát, chị H. bỏ chạy ra ban công rồi gục xuống tử vong.
Theo tin tức trên VietnamNet, thấy vợ chết, Tuấn giật camera gắn trong nhà ném vào thùng rác nhằm mục đích phi tang rồi chạy ra ban công, nhảy xuống đất tự tử.
Lúc này, anh Võ Sỹ D. - nhân viên kỹ thuật của chung cư nghe tiếng động mạnh nên đến kiểm tra thì thấy Tuấn nằm trên sàn nhà xe với nhiều chấn thương, nên đã gọi xe ô tô đưa đi cấp cứu.
Sau đó, anh D. cùng bảo vệ chạy lên căn hộ của vợ chồng Tuấn, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Nhìn qua khe cửa, họ thấy có nhiều vết máu trên sàn nhà, đồ đạc bị xáo trộn còn chị H. nằm gục ở ban công.
Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H. là do sốc mất máu không hồi phục, nhiều vết thương đâm thủng tim và phổi trái.
Bị cáo Nguyễn Gia Tuấn tại phiên tòa. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Sáng 21/8/2024, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Gia Tuấn về tội Giết người.
Tại phiên tòa, ông Tuấn xác nhận do mâu thuẫn, ghen tuông kéo dài nên mới ra tay sát hại bạn đời của mình.
"Nghĩ vợ có bồ nên bị cáo ghen tuông và hành động như thế chứ bị cáo không có căn cứ", ông Tuấn khai.
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Nhưng sau khi nghe phần luật sư bào chữa và các chứng cứ công bố khác có liên quan, vị này đã thay đổi đề nghị từ án tử hình thành án tù chung thân.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội, do vậy phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục và phòng ngừa chung.
"Tuy nhiên, xét thấy nhân thân bị cáo tốt, có bệnh lo âu, gia đình có công với cách mạng, bị cáo cũng từng tham gia cứu người trong hỏa hoạn và có giấy khen nên có căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt", hội đồng xét xử cho biết.
Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Tuấn mức án chung thân về tội Giết người.
Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình - Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.