Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch Tình-Tiền: Sát hại "tình địch" trên giường ngủ, gã đàn ông bỏ trốn 3 năm

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Lê Chính Nghĩa dùng dao sát hại tình địch tử vong. Sau đó, Nghĩa bỏ trốn, 3 năm sau mới bị công an bắt giữ.

Giết tình địch rồi bỏ trốn

Lê Chính Nghĩa (SN 1995, ngụ ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) từng là bạn của anh N.V.Đ. (ngụ huyện An Minh). 

Năm 2014, do "tiếng sét ái tình", Nghĩa dắt N.T.T.L. (23 tuổi, vợ anh Đ.) đến thuê phòng trọ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) sống như vợ chồng. Trước đó, L. và anh Đ. đã có 2 con với nhau.

Tuy nhiên, thời gian chung sống với nhau, Nghĩa và L. mâu thuẫn nên L. bỏ vào trong rẫy ở với anh Đồng Văn T. (25 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3).

Khoảng 22h ngày 24/4/2015, T., L. và 3 người bạn nhậu trong rẫy của T. ở xã Hố Nai 3. 

Một hôm, Nghĩa chở bạn vào rẫy của T. để tìm L. Khi gặp anh T., Nghĩa nhờ kêu L. ra nói chuyện nhưng bị T. chửi. 

Sau đó, Nghĩa trực tiếp gặp và yêu cầu L. về nhưng không được. Bực tức, Nghĩa chở bạn về, T. ngồi nhậu tiếp.

Sau khi về phòng, do vẫn còn tức vì bị T. chửi và L. không chịu về nên Nghĩa nảy sinh ý định giết T. trả thù.

Lê Chính Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, khoảng 23h30 đêm 24/4/2015, Nghĩa lấy 2 con dao trong phòng rồi một mình chạy xe máy vào rẫy tìm T. 

Phát hiện T. và L. đang ngủ chung trên giường xếp cạnh bụi tre gần ao cá. Nghĩa chui vào trong mùng cầm dao kề cổ T. thì L. thức dậy. 

Nghĩa dọa L. không im cũng sẽ giết. Lúc này, anh T. thức dậy liền bị Nghĩa đâm khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Gây án xong, Nghĩa lấy xe máy chở L. bỏ đi. Trên đường đi, Nghĩa đưa cho L. 2 con dao gây án để vứt xuống cống nước. Sau đó, cả hai về phòng trọ thu gom quần áo, đồ đạc và bỏ trốn ngay trong đêm.

Đột kích thuyền cá trên biển bắt kẻ giết người

Năm 2017, có thông tin L. và Nghĩa xuất hiện tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nên công an tiến hành điều tra. 

Cũng trong thời gian này, L. bỏ Nghĩa để cặp bồ với một người khác và có thêm đứa con gái 7 tháng tuổi. Sợ bị Nghĩa ra tay sát hại, người này đưa L. về huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sinh sống.

Ngày 9/5/2018, được công an vận động nên L. đã ra Công an huyện Kiên Lương đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc. Đồng thời, cung cấp thông tin liên quan nơi ẩn náu của Nghĩa.

Tuy nhiên, khi đến địa chỉ L. cung cấp, chủ trại cá cơm xác định Nghĩa từng làm việc tại cơ sở của ông với tên Long nhưng đã chuyển sang đi tàu đèn pha cá cơm tại Cầu Xấu, cảng An Thới cho ông Cộc (chủ ghe). Tìm đến đây, công an được biết Nghĩa đã ra biển được 5 ngày.

Được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Kiên Giang và Đồn biên phòng Phú Quốc, sau 3 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, lực lượng phá án đã xác định được ghe có Nghĩa lẩn trốn cách đất liền gần 20 hải lý và bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận hành vi giết anh Đồng Anh T.. 

Bị cáo Nghĩa lãnh 20 năm tù giam tội Giết người.

Trả giá bằng bản án 20 năm tù

Tin tức trên báo Đồng Nai, ngày 20/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự và tuyên bị cáo Lê Chính Nghĩa 20 năm tù giam về tội Giết người.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình - Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật