Theo Vietnamnet, anh Chu, 26 tuổi đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) được mai mối với người phụ nữ tên Jiang kém 1 tuổi. Hai người vừa gặp đã có cảm tình nên quyết định tiến tới hôn nhân trong thời gian ngắn.
Trước khi kết hôn, anh và cô Jiang đã làm lễ đính hôn để chắc chắn mối quan hệ này. Vào ngày đính hôn, anh Chu đưa cho cô Jiang 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng) làm phí đính hôn. Sau khi nhận số tiền, Jiang gọi anh Chu ra nói chuyện rõ ràng, thông tin từ trang Sohu.
Anh Chu, 26 tuổi đến từ Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.
Cô bất ngờ thừa nhận: "Vì đã đính hôn nên tôi cũng hy vọng chúng ta sớm làm đám cưới. Và tôi cũng không muốn giấu anh chuyện này nữa. Tôi đang mang thai và muốn làm đám cưới càng sớm càng tốt".
Nghe vợ sắp cưới nói, anh Chu vô cùng bối rối. Anh và vợ sắp cưới chưa bao giờ vượt quá giới hạn, vì thế anh hiểu rõ đứa trẻ trong bụng chị Jiang không phải là con của mình mà là con của người đàn ông khác.
Khi biết chuyện này, anh liền muốn hủy hôn, đòi lại toàn bộ tiền sính lễ. Nào ngờ chị Jiang nhất quyết không chịu hủy bỏ hôn ước mà khuyên nhủ chồng sắp cưới: "Không phải chỉ là em có thai thôi sao? Có cần làm lớn chuyện thế không? Nhiều siêu thị cũng sẽ có chương trình mua 1 tặng 1 mà. Anh cứ coi như cuộc honp nhân của chúng ta như một hoạt động của siêu thị đi. Mua 1 tặng 1, nghĩ thế không phải tốt hơn sao?”.
Nghe vợ sắp cưới nói, anh Chu sốc nặng. Tuy nhiên, anh vẫn kiên nhẫn giải thích với chị Jiang: “Tôi là một người đàn ông rất truyền thống và sẽ không bao giờ kết hôn với người phụ nữ đang mang thai đứa con của người khác”. Chị Jiang nghe xong liền nói: “Nếu anh nhất quyết hủy bỏ hôn ước, anh sẽ không bao giờ lấy được số tiền sính lễ kia”.
Anh Chu không đồng ý, đòi lấy lại tiền sính lễ bằng được. Hai bên không ai nhường ai nên xảy ra cãi vã. Sau đó chị Jiang đã nhờ truyền thông hòa giải. Tuy nhiên chẳng ai bênh nổi chị Jiang, mọi người đều khuyên chị nên hoàn trả đầy đủ tiền sính lễ cho anh Châu, theo Tri thức và Cuộc sống.
Sau rất nhiều lần đôi co, tranh cãi, cuối cùng cô Jiang cũng chấp nhận trả lại tiền.
Sau rất nhiều lần đôi co, tranh cãi, cuối cùng cô Jiang cũng chấp nhận trả lại tiền. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.
Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Đa số các bình luận chỉ trích thái độ của cô Jiang và không hiểu tại sao cô có thể thản nhiên như vậy khi đã mang thai với người đàn ông khác.
Người dùng cảm thấy may mắn cho anh Chu đã lấy lại được số tiền và tránh khỏi việc kết hôn với một người phụ nữ có suy nghĩ kỳ lạ. Họ nhận thấy rằng tương lai của hai người có thể gặp nhiều khó khăn và xung đột nếu tiếp tục tiến tới hôn nhân.
“Đúng là mặt dày. Bắt người khác đổ vỏ mà cứ như chuyện đương nhiên vậy”, “Chị ta có phép so sánh hay ghê. Mua 1 tặng 1, thật nực cười”,… là một số bình luận của cư dân mạng.