Times Of India đưa tin, một người đàn ông cùng anh trai đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ tự tử của người phụ nữ 25 tuổi tại Ấn Độ. Theo đó, nạn nhân là cô Jayshree Joshi, được phát hiện treo cổ tại nhà riêng ở khu vực Premjinagar, thành phố Morbi, vào ngày 7/2.
Sau sự việc, cha của cô Jayshree - ông Bhagwanji Dave (59 tuổi), đã đệ đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát Morbi Taluka, tố cáo chồng của cô – Kishan và anh trai của anh ta - Hamthaji, đã liên tục hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần.
Theo đơn khiếu nại, cô Jayshree, còn được gọi là Rasila, đã bị chồng và anh chồng bạo hành nghiêm trọng. Những áp lực và sự ngược đãi kéo dài được cho là nguyên nhân dẫn đến việc cô tự tử.
Ông Dave, người làm nghề lái xe, cho biết con gái ông kết hôn với Kishan hai năm trước. Khoảng sáu tháng trước, vợ chồng con gái từng đến thăm nhà ông, nhưng Kishan đã bỏ đi mà không đưa vợ theo.
Người phụ nữ đã tìm đến cái chết vì bị chồng và anh chồng hành hung. Ảnh minh họa
Trong thời gian ở lại nhà cha mẹ, Jayshree kể với ông rằng Kishan không có việc làm, và mỗi khi cô đề nghị anh tìm việc, anh sẽ tức giận và hành hung cô. Cô cũng cho biết anh chồng đã ép cô về nhà bố mẹ đẻ.
Jayshree sống với cha mẹ ruột khoảng hai tháng trước khi kiên quyết muốn quay lại với chồng. Mặc dù ông Dave do dự, nhưng vì con gái nài nỉ, cuối cùng gia đình cũng để cô trở về.
Ban đầu, cô được đối xử tốt tại nhà chồng, nhưng chẳng bao lâu sau, cô liên tục than phiền qua điện thoại rằng cả chồng và anh chồng đều đánh đập cô.
Ngày 7/2, Jayshree gọi điện cho cha mình, nói rằng cô lại bị đánh và dự định sẽ về nhà sau đám cưới của một người họ hàng vào tháng 4.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, vào ngày 8/2, gia đình chồng bất ngờ báo tin cô đã tự tử.
Vụ việc hiện đã được cảnh sát ghi nhận và xử lý theo các điều khoản liên quan trong Bộ luật Hình sự.