Mới đây, tại Đấu trường chọi gà Abian Tubuh ở Bali (Indonesia), Nengah Sudana, 50 tuổi, đứng cạnh khu vực thi đấu khi các con gà trống bắt đầu được thả ra.
Trong tiếng reo hò của khán giả chờ đợi màn đối đầu, bất ngờ một con gà lao về phía người huấn luyện. Nengah không kịp tránh khi chiếc cựa sắc nhọn của con vật đâm vào người, tạo một vết rạch dài ở bụng, kèm theo nhiều vết thương trên lưng và đùi phải.
Video: NĐT
Đoạn video ghi lại cảnh anh tập tễnh rời sân đấu, máu chảy xuống chân, trước khi được đưa đi cấp cứu. Dù được chuyển đến bệnh viện, nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Theo ông Ketut Sukardi, Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Cảnh sát Denpasar, con gà đã lao loạn xạ vào khu vực khán giả ngay sau khi được thả ra, thay vì tham gia trận đấu. “Người huấn luyện không kịp né khi con gà tấn công dữ dội và mất kiểm soát", ông cho biết.
Ở Indonesia, chọi gà bị xem là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng tại Bali, hoạt động này vẫn tồn tại trong một số nghi lễ tôn giáo và được chấp nhận khi không gắn với cá cược hay cờ bạc.