Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị đuổi bắt, tên trộm xe máy liều lĩnh rút dao chống trả "hiệp sĩ"

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Bị phát hiện trên đường đưa tang vật đi tiêu thụ, tên trộm liều lĩnh đã rút dao nhọn chống trả nhóm hiệp sĩ bắt cướp.

(ĐSPL) - Bị phát hiện trên đường đưa tang vật đi tiêu thụ, tên trộm liều lĩnh đã rút dao nhọn chống trả nhóm "hiệp sĩ" bắt cướp.

Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 30/9, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Huỳnh (29 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) Công an xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm xe máy (không đội mũ bảo hiểm) bị các "hiệp sĩ" tóm gọn. (Ảnh: Zing.vn)

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/9, các “hiệp sĩ” đã nhận được tin báo về vụ trộm  xe máy hiệu Air Blade, màu đỏ - đen, xảy ra tại địa bàn xã Lai Uyên. Theo khổ chủ chủ, trong chiếc tay ga bị lấy cắp trong cốp có 23 triệu đồng.

Anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa, đã cùng 7 người trong nhóm tỏa ra các ngả đường tìm kiếm. Khi nhóm đến đường Lê Lợi (thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Huỳnh điều khiển xe tang vật nên bí mật theo dõi.

Báo Than Niên cũng đưa tin, sau khi theo dõi qua hàng chục cây số, khi bị nhóm phòng chống tội phạm đuổi kịp và ép xe vào lề, đối tượng lập tức rút dao chống trả thì bị “hiệp sĩ” đá văng dao, khống chế giao cho công an.

Tại trụ sở công an, kẻ trộm khai tên Nguyễn Ngọc Huỳnh (29 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) CM). Huỳnh khai nhận đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]WQZWYKrCfU[/mecloud]

Tin nổi bật