Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị CSGT quận khác thổi nồng độ cồn, "ma men" có phản ứng bất ngờ

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Cho rằng CSGT quận 11 xử lý nồng độ cồn không đúng địa bàn đảm trách, người đàn ông nói “CSGT quận 11 mà bắt xe ở Tân Phú là bậy rồi".

Theo báo Giao Thông, tối 30/6, Đội CSGT quận 11, TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn được đảm trách. 

Khoảng 22h đêm, một người đàn ông ngoài 45 tuổi không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện không tỉnh táo, lái xe máy ngược chiều tại giao lộ Hòa Bình - Kênh Tân Hóa (khu vực giáp ranh giữa quận 11 và quận Tân Phú).

Người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn cho rằng CSGT quận 11 làm sai. Ảnh: Giao Thông

Phát hiện mùi bia nồng nặc, Đội CSGT quận 11 đã yêu cầu người này về chốt trên đường Lạc Long Quân, phường 5 (quận 11) kiểm tra nồng độ cồn.

Tại đây, người đàn ông không chấp hành đo nồng độ cồn vì cho rằng, ông đang lái xe ở phía đường thuộc quận Tân Phú. Do đó, Công an quận 11 bắt ông kiểm tra nồng độ cồn ông là sai.

"Mấy anh thuộc lực lượng quận 11, qua mé đường quận Tân Phú bắt xe là bậy rồi. Mấy anh thử ra ngoài quận 1 kiểm tra xem có được không. Tôi không thổi máy đo”, người đàn ông liên tục nói.

Trước tình huống này, một cán bộ CSGT quận 11 giải thích, Công an quận 11 và Công an quận Tân Phú đã ký giao ước về việc phát hiện, xử lý người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại khu vực giáp ranh giữa 2 quận.

Người đàn ông này không chấp hành đo nồng độ cồn vẫn sẽ bị xử lý theo quy định.

Khoảng 20 phút sau, ông T.V.D. (SN 1981, quê An Giang) lái xe máy trên đường Lãnh Binh Thăng (quận 11) với khuôn mặt đỏ bừng, bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,268mg/lít khí thở. Ông D. bị CSGT lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Nam tài xế cho biết ông ghé nhà người quen ở quận Bình Tân chơi và uống 1 lon bia. Trên đường về nhà ở quận 8, bị CSGT kiểm tra. "Tôi làm thợ sơn xe máy, lương 8 triệu đồng. Mức phạt trên là hơn nửa tháng lương của tôi rồi" ông D. nói rồi ký vào biên bản.

Ông T.V.D. bị CSGT lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Ảnh: Dân Việt

Cùng lúc, ông T.V.U. SN 1971) lái xe máy loạng choạng trên đường Hòa Bình cũng bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra phát hiện nồng độ cồn kịch khung (0,565mg/lít khí thở). Ông U. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng.

Làm việc với CSGT, ông U. đưa ra tờ giấy đang cầm cố căn cước công dân 300.000 đồng và xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm. 

"Tối nay tôi uống 2 chai bia, vẫn còn tỉnh táo để lái xe. Cuộc sống tôi khó khăn đến mức đem căn cước công dân đi cầm để lấy tiền chi tiêu, mong các anh thông cảm cho lần này", ông U. trình bày nhưng không được CSGT chấp nhận.

Trong đêm, một số tài xế khác vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung cũng bị tổ công tác Đội CSGT – Trật tự Công an quận 11 lập biên bản xử phạt, tạm giữ xe, báo Dân Việt thông tin.

Tin nổi bật