Một người đàn ông 45 tuổi ở Agra, Ấn Độ, vừa bị bắt vì sát hại dã man cháu trai 19 tuổi của mình rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu tội ác.
Theo NDTV, nghi phạm là Deviram, đối tượng thừa nhận đã dụ Rakesh Singh đến quán ăn của mình, nơi Deviram cùng một người cháu khác là Nritya Kishore siết cổ nạn nhân bằng khăn và dây sắt.
Sau đó, cả hai nhét thi thể vào thùng nhựa, chở đến nơi vắng vẻ, tưới xăng rồi châm lửa đốt. Điện thoại của Rakesh bị ném xuống sông, còn xe máy được bỏ lại trong tình trạng “đang khởi động” để tạo hiện trường giả như một vụ tự tử.
Ảnh minh họa
Hai ngày sau, cảnh sát phát hiện thi thể cháy dở của Rakesh, đến mức cha nạn nhân cũng không thể nhận dạng. Các mẫu nội tạng được lưu giữ để xét nghiệm ADN, và 18 tháng sau, kết quả cho thấy trùng khớp với mẹ của Rakesh, giúp cảnh sát phá án.
Ngày 15/9, cảnh sát bắt giữ Deviram tại Delhi, nơi nghi phạm đang làm việc trong một khách sạn sau khi đóng cửa quán ăn. Đồng phạm Kishore hiện vẫn bỏ trốn.
Điều tra ban đầu cho thấy, năm 2023, Rakesh đã bí mật quay lén con gái vị thành niên của Deviram, khi cô bé đang tắm. Sau đó Rakesh dùng đoạn video để đe dọa, tống tiền Deviram. Trong cơn phẫn nộ và nhục nhã, Deviram lên kế hoạch giết cháu trai để trả thù.