Vào ngày 21/7, Chanon Sithongdao (27 tuổi) và bạn gái Jutharat Simaneewan (26 tuổi) đã lái chiếc xe bán tải Mazda màu đen mà họ đã ăn trộm từ một nhà sư. Khi cảnh sát tại một trạm kiểm soát ở tỉnh Buriram, Thái Lan ra hiệu dừng lại, cả hai đã tăng tốc và rẽ vào rừng để thoát thân.
Trong lúc rượt đuổi, chiếc xe bị lật. Cặp đôi vứt xe và trèo lên một cây đa cao 4,5 mét để ẩn nấp. Đoạn clip ghi lại cho thấy cả hai phải trèo xuống sau khi bị cảnh sát bao vây. Nghi phạm thứ ba, Weerawut Harnchana, 20 tuổi, trước đó đã bị bắt bên trong chiếc xe bị lật.
Theo Thiếu tướng Narongsak Phromtha, chỉ huy Cảnh sát tỉnh Buriram, chiếc xe đã bị Chanon đánh cắp từ một ngôi chùa vào đêm 18/7. Sau khi nhận được thông tin về chiếc xe bị mất, cảnh sát đã phát hiện ra nó đang di chuyển và cố gắng chặn lại. Khi tài xế tăng tốc bỏ chạy, một cuộc rượt đuổi đã diễn ra.
Ban đầu, Chanon khai rằng anh ta chỉ định lấy đồ vật có giá trị, nhưng khi tìm thấy chìa khóa xe, anh ta đã quyết định lấy trộm cả chiếc xe. Chanon cho biết đã dùng 30.000 baht (khoảng 20 triệu đồng) trong xe để mua sắm và đổ xăng khi lẩn trốn.
Cảnh sát đã bắt được Chanon khi anh ta trở về nhà để lấy quần áo và thăm bạn gái. Kết quả xét nghiệm cho thấy Chanon dương tính với methamphetamine.
Chanon sẽ bị buộc tội trộm cắp vào ban đêm và sử dụng ma túy. Anh ta từng có tiền án ăn trộm một chiếc xe máy. Chiếc xe bán tải đã được trả lại cho nhà sư Phra Ajarn Khamdee Thammatharo.