Đóng

Bị bố mẹ mắng vì sử dụng điện thoại liên tục, cậu bé uống thuốc sâu tự tử

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Một thiếu niên 13 tuổi đã tự tử bằng thuốc trừ sâu sau khi bị bố mẹ la mắng vì dùng điện thoại quá nhiều.

Theo Người đưa tin, một cậu bé 13 tuổi đến từ Tiruppur ở Tamil Nadu, Ấn Độ, đã tự tử sau khi bị cha mẹ mắng vì sử dụng điện thoại quá nhiều, cảnh sát cho biết.

Vụ việc xảy ra vào đêm 17/6, sau khi cậu bé tên Siddharth trở về từ trường và tiếp tục sử dụng điện thoại di động, theo hành vi thường ngày của mình, các nguồn tin cho biết. Cha mẹ cậu bé được cho là đã mắng cậu vì sử dụng điện thoại quá mức, điều này đã trở thành thói quen thường xuyên.

Sau cuộc xung đột với cha mẹ, Siddharth đã uống thuốc trừ sâu và sau đó ngã gục trên giường.

Cậu bé 13 tuổi đã tự tử bằng thuốc trừ sâu sau khi bị cha mẹ mắng vì liên tục sử dụng điện thoại. Ảnh minh hoạ.

Bố mẹ ngay lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện gần đó, nhưng nhân viên y tế đã tuyên bố cậu đã tử vong khi đến nơi. Một khiếu nại đã được nộp tại Đồn cảnh sát Alangiyam liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra điện thoại di động của cậu bé để điều tra các yếu tố tiềm ẩn gây ra thảm kịch. Cuộc điều tra của họ cho thấy Siddharth không nghiện bất kỳ ứng dụng cụ thể nào nhưng lại chơi game quá mức trên thiết bị.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra những tình tiết xung quanh vụ việc.

Trước đó, một sự việc tương tự từng xảy ra tại thành phố St Albans (Anh), khi Ceri Sheehan, 15 tuổi, một nhiếp ảnh gia được đánh giá là tài năng, đã tự treo cổ tự sát trong vườn nhà sau khi bị cha mẹ tịch thu chiếc iPad vì lo ngại rằng cậu bé này sẽ ngủ muộn vào ban đêm.

Vào đêm trước khi vụ việc xảy ra, Ceri, một thiếu niên có tiền sử trầm cảm và rối loạn phát triển Asperger, đã tranh cãi với cha mẹ (anh Sheehan và cô Rhian Roberts) về việc bị tịch thu iPad để tránh thức khuya. Dù Ceri ban đầu phản đối, nhưng cuối cùng đã chấp nhận và nói một câu đầy ẩn ý: "cha không hiểu được đâu".

Sáng hôm sau, anh Sheehan thức dậy và thấy đèn tầng một bật sáng, nghĩ rằng Ceri đã dậy sớm đi chụp ảnh vì cậu bé rất đam mê nhiếp ảnh và có những tác phẩm được đăng báo, thậm chí có trang web riêng. Tuy nhiên, khi không tìm thấy con trai trong phòng và nhận được tin nhắn lo lắng từ Ben Evans – bạn của Ceri, anh Sheehan bắt đầu linh cảm điều chẳng lành. Ceri đã nhắn tin cho Ben với nội dung "có vài điều cần kết thúc", khiến Ben lo lắng và nhờ cha của Ceri kiểm tra.

Anh Sheehan nhanh chóng tìm kiếm và đau đớn phát hiện Ceri đã treo cổ tự tử trong vườn. Mặc dù xe cứu thương được gọi đến ngay lập tức, Ceri đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân là ngạt thở.

Cảnh sát điều tra đã kiểm tra điện thoại và máy tính của Ceri, xác nhận thiếu niên này đã nhắn tin cho bạn trước khi tự tử. Kết quả điều tra cho thấy Ceri tự tìm đến cái chết do các vấn đề tâm lý, đặc biệt sau cuộc tranh cãi với cha mẹ về việc sử dụng iPad. Điều này khiến cha mẹ Ceri vô cùng đau đớn, coi đây là "nguyên do gián tiếp" dẫn đến cái chết của con trai mình. Được biết, Ceri từng cố gắng tự tử bằng thuốc quá liều một năm trước đó và vẫn đang được điều trị tâm thần, theo Dân Trí.

Tin nổi bật