Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị bén lửa toàn thân sau tai nạn, cụ ông thương binh vẫn cố cứu con gái 6 tuổi

(DS&PL) -

Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang tích cực truy tìm tài xế điều khiển xe ô tô tông xe ba gác khiến cụ ông thương binh bị bỏng nặng.

Sau tai nạn, chiếc xe ba gác bốc cháy dữ dội khiến cụ ông thương binh bị lửa bao trùm toàn thân. Thế nhưng, nạn nhân vẫn cố gắng lao vào chiếc xe bị cháy để cứu con gái.

Cụ ông thương binh bị bỏng cấp độ 3 với gần 80% cơ thể bị tổn thương sau tai nạn. Ảnh: VTC News

Chiều 6/6, trao đổi với báo Dân Trí, một lãnh đạo Công an phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe ba bánh bị bốc cháy dữ dội, người thương binh trên xe bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h15 ngày 4/6, ông Hoàng Lâm (76 tuổi, là thương binh hạng 4/4, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chở theo bé gái 6 tuổi (con nuôi ông Lâm) trên xe ba bánh lên cầu Vĩnh Tuy, hướng đi huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì bất ngờ bị xe ô tô (chưa rõ BKS) di chuyển cùng chiều đâm phải.

Hậu quả, xe ba bánh lật nghiêng, ông Lâm ngã văng xuống đường còn bé gái vẫn mắc kẹt trên thùng xe. Nguy hiểm hơn, bình xăng bị rò rỉ, bắt lửa rồi bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, người dân liền hỗ trợ dập lửa và cứu các nạn nhân thoát ra ngoài.

Chiếc xe ba gác lật nghiêng, bốc cháy dữ dội sau tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Cũng trong chiều 6/6, trao đổi với PV VTC News tại tại khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) nơi ông Lâm đang điều trị, anh Hoàng Công Tâm (40 tuổi, con ông Lâm) cho biết, vụ tai nạn khiến bố anh bị gãy chân, bỏng cấp độ 3 với gần 80% cơ thể bị tổn thương.

"Chiếc xe ô tô va vào xe ba gác do bố tôi lái, khiến ông bị ngã xuống đường, gãy chân. Sau đó, bố tôi bị lửa bén vào người nhưng ông vẫn cố cứu con gái nuôi", anh Lâm cho hay.

Là nhân chứng ở thời điểm vụ tai nạn xảy ra, anh Triệu Văn Hưng (41 tuổi, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cho biết, khi đang trên đường trở về nhà thì nhìn thấy chiếc xe ba bánh bốc cháy trên cầu Vĩnh Tuy.

“Vội tiến lại gần, tôi thấy người thương binh đang cố lao vào chiếc xe bị cháy để cứu bé gái ra ngoài dù toàn bộ cơ thể người ấy bị lửa bao trùm. Sau đó, tôi đã cứu bé gái ra bên ngoài và gọi điện cho người nhà nạn nhân”, anh Hưng kể lại với PV Dân Trí.

Được biết, sau khi gây ra tai nạn, chiếc xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và hiện vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng.

Nguyễn Phượng (T/h)

Tin nổi bật