Một nam thanh niên 19 tuổi ở Shahdol, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã gây náo loạn vào ngày 3/12 khi trèo lên cột điện cao thế sau khi bị bạn gái từ chối kết hôn. Do cô gái không nghe điện thoại, anh vừa leo lên cột vừa lớn tiếng kể lại chuyện tình buồn của mình.
Danh tính được xác định là Santosh Saket. Quá tuyệt vọng trước việc gia đình bạn gái bác bỏ lời cầu hôn, Santosh đã leo lên cột điện ở khu vực Devoland và dọa tự tử. Suốt gần 3 giờ, anh liên tục hét lớn, hành xử đầy kịch tính, gợi nhớ cảnh nhân vật Veeru trong bộ phim Sholay.
Người dân địa phương cùng cảnh sát đã nhiều lần thuyết phục nhưng anh vẫn không chịu xuống. Cuối cùng, cảnh sát dùng biện pháp đặc biệt: họ nhờ một nữ cảnh sát giả làm bạn gái để nói chuyện với Santosh qua điện thoại và trấn an rằng cô đồng ý kết hôn. Chỉ khi nghe vậy, Santosh mới chịu leo xuống.
Sau khoảng 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nam thanh niên. Nhờ sự linh hoạt của cảnh sát Devoland, vụ việc tại làng Nimhiha đã kết thúc an toàn.