Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng bức thư "nhờ nuôi giúp"

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Người dân Yên Thế (Bắc Giang) vừa phát hiện một bé trai bị bỏ lại trước nhà dân cùng bọc quần áo và bức thư “nhờ nuôi giúp”.

Báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 6h ngày 13/9, Công an xã Canh Nậu (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại trước cổng nhà anh Dương Văn Vương (SN 1991, ở thôn Đồng Cả, xã Canh Nậu).

Thông báo của Công an xã Canh Nậu. Ảnh: Báo Bắc Giang

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi là bé trai, khoảng vài ngày tuổi. Cháu bé được đặt trong một giỏ nhựa màu đỏ cùng một số vật dụng là quần áo, tã và một tờ giấy viết tay. Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định.

Tờ giấy viết có nội dung: "Con sinh ngày 28/7/2023 âm lịch; 12/9/2023 dương lịch. Vì điều kiện hoàn cảnh sinh con ra nhưng không thể nuôi được. Cho con nương nhờ cửa Phật, ai có duyên gặp được con hãy nuôi cháu hộ con. Con xin cảm tạ, mẹ thương con nhiều, mẹ xin lỗi con nhiều”. 

Người dân xã Canh Nậu phát hiện bé trai vài ngày tuổi bị bỏ rơi. Ảnh: Báo Tiền Phong

XEM THÊM: Hai người đàn ông ngồi vắt vẻo trên cột điện cao thế 30m ở Bạc Liêu

Liên quan đến vụ việc, theo báo Bắc Giang, trong ngày 13/9, công an xã đã phối hợp chính quyền địa phương xác minh sự việc ban đầu. Hiện, cháu bé được tạm giao cho Trạm Y tế xã chăm sóc. Công an xã thông báo về trường hợp trên đến quần chúng nhân dân, ai là mẹ cháu hoặc biết thông tin về cháu có thể liên hệ tới công an xã.

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật