Đóng

Bé trai bị vùi trong hố cát sâu hơn 1m, tài xế và khách du lịch kịp thời ứng cứu

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Bé trai bị vùi trong hố cát sâu hơn 1m ở đặc khu Côn Đảo khi chơi cùng nhóm bạn. Tài xế Lê Văn Tí Hon và du khách hợp sức ứng cứu bé.

Theo tin tức trên Người lao động, chiều 6/8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, khu phố 5 (TP.HCM) bé trai 11 tuổi cùng 3 bạn chơi cạnh hố cát (rộng, cao và sâu đều khoảng 1,5 m) được đào sẵn. Khi bé trai chui vào bên trong, bờ cát phía trên gặp mưa từ trước bất ngờ sụp xuống, vùi lấp cháu bé.

Thấy bạn bị vùi dưới cát sâu hơn một mét, không thể thoát, nhóm trẻ bên ngoài tìm cách kêu cứu.

Đang ngồi trong taxi chờ khách gần đó, anh Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, quê An Giang, lái taxi điện tại Côn Đảo) ban đầu nghĩ các em gặp rắn. Tuy nhiên, khi được một nữ du khách báo tin có cháu bé bị cát vùi, anh lập tức chạy tới.

Dưới hố lúc này, một thanh niên đang dùng tay và xẻng đào theo hướng dẫn của nhóm trẻ. Người phụ nữ cũng vô cùng sốt sắng gọi thêm người cứu bé; những đứa trẻ đi cùng chạy hốt hoảng gọi thêm người cứu và chỉ đúng vị trí bạn bị nạn.

Clip: Bé trai bị vùi trong hố cát sâu hơn 1m, tài xế và khách du lịch kịp thời ứng cứu. (Nguồn: Người lao động)

Sau hơn 2 phút nỗ lực, anh Hon và nam du khách kéo cháu bé lên khỏi hố trong tình trạng tỉnh táo.

Anh Lê Văn Tí Hon cho biết trên VnExpress: "Bị vùi trong tư thế ngồi gục đầu, cát không vào lỗ mũi nên cháu bé vẫn còn thở được".

Do mắc huyết áp cao, anh Hon khá lo lắng và có lúc tưởng chừng như kiệt sức, song tâm trí vẫn thôi thúc tiếp tục đào tìm. Khi cháu bé an toàn, tự đi về nhà, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm", anh nói, thêm rằng việc mình cứu người là tự nhiên, ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy.

Anh Lê Văn Tí Hon, người cứu bé trai. (Ảnh: VnExpress)

Sau khi đoạn video về vụ cứu hộ được chia sẻ trên mạng xã hội, anh nhận nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp.

Được biết hiện bé trai đã ổn định sức khoẻ, sau vụ việc em được đưa về nhà để thông báo với gia đình.

Tin nổi bật