Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé trai 7 tuổi ở Làng Nủ được ra viện

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Bệnh nhi phải trải qua những ngày đầy khó khăn khi chiến đấu với cơn đau, chấn thương nghiêm trọng do sau trận vụ lũ quét thôn Làng Nủ ngày 10/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/11, bé H.G.B. (thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) được ra viện sau tròn 1 tháng được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Em trải qua những tháng ngày đầy khó khăn chiến đấu với những cơn đau, chấn thương nghiêm trọng do vụ lũ quét thôn Làng Nủ gây ra.

"Bệnh nhi xuất viện trong tình trạng ổn định, đi lại được nhờ dụng cụ hỗ trợ, và quan trọng nhất, tâm trạng em bé đã ổn hơn rất nhiều, nụ cười đã nở trên môi em", PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức cho biết.

Trong suốt 1 tháng nằm viện, bé luôn được các y bác sĩ và người bác ruột chăm sóc chu đáo. Em bé thường xuyên được gọi điện trò chuyện với anh trai đang học tại trường dân tộc nội trú ở huyện Bảo Yên, Lào Cai. Bé cũng rất chịu khó tập đi, tâm trạng vui vẻ vì được mọi người yêu thương, quan tâm thăm hỏi.

Được xuất viện nhưng do chân còn yếu nên bé ngồi xe lăn, vẫy tay, tươi cười chào tạm biệt các y bác sĩ đã chăm sóc cậu suốt một tháng qua. 

Trong suốt 1 tháng nằm viện, bé luôn được các y bác sĩ và người bác ruột chăm sóc chu đáo. Ảnh: Báo Dân trí.

Tạp trí Tri thức cho biết, bệnh nhi phải trải qua những ngày đầy khó khăn khi chiến đấu với cơn đau, chấn thương nghiêm trọng do sau trận vụ lũ quét thôn Làng Nủ ngày 10/9. Bố mẹ bé đều mất sau trận lũ quét.

Cậu bé được người dân tìm thấy lẫn trong bùn nước cách làng 500 m, đưa vào viện cấp cứu. Anh trai học nội trú tại trường nên thoát nạn, hiện là người thân còn lại duy nhất của bé.

Lũ quét khiến bé chấn thương bụng, gan, thận, gãy xương đùi. Vết thương hở sọ là nặng nhất nên bé được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Các bác sĩ đã phẫu thuật để che phủ vết thương hở sọ, che phủ được da đầu.

Cậu bé là một trong 4 người Làng Nủ được chuyển xuống Hà Nội điều trị sau trận lũ quét, trong đó hai người đã tử vong.

Nam bệnh nhân 31 tuổi qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai do suy đa tạng sau 4 ngày điều trị; bệnh nhân nam 28 tuổi tử vong sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Còn bé gái 11 tuổi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai hiện đã cải thiện sức khỏe.

Làng Nủ vốn có 760 nhân khẩu, sống yên bình dưới chân núi Con Voi. Những trận mưa lớn do cơn bão số 3 gây ra đã khiến đất, đá từ ngọn núi sau làng sạt lở, vùi lấp những nếp nhà của bà con Làng Nủ. Đến nay, thảm họa này đã khiến 54 người chết, 13 người mất tích, 14 người bị thương trong cơn lũ quét.

Tin nổi bật