Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé trai 12 tuổi đi lạc từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội, CSGT giúp đưa về nhà an toàn

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tối 8/5, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) đã giúp đỡ một bé trai 12 tuổi bị đi lạc từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội về với gia đình an toàn.

Tin tức ban đầu trên tạp chí Giao thông, vào khoảng 19h ngày 8/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại chốt Bắc cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội), Đại úy Nguyễn Quốc Hưng - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) phát hiện một cháu trai đi xe đạp màu xanh hướng từ Võ Văn kiệt đi cầu Thăng Long có biểu hiện mệt mỏi lo sợ tìm đường.

Đại úy Nguyễn quốc Hưng đã nhanh chóng dừng xe, lại gần hỏi thăm và đưa cháu bé về trụ sở đơn vị để chăm sóc, xác minh nhân thân.

Tại đây, cháu bé cho biết bản thân tên là L (SN 2012, học trường THCS Tiền Châu ở Vĩnh Phúc). Cháu đạp xe về nhà nhưng trên đường đi bị lạc.

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 15 (Hà Nội) và bố mẹ cháu L tại trụ sở đơn vị ở huyện Sóc Sơn. (Ảnh: Công an)

Ngay sau đó, những thông tin về cháu L đã được đăng tải trên mạng xã hội để tìm người thân.

Sau gần 2 giờ đăng tin, khoảng 21h10 ngày 8/5, phía gia đình cháu L đã liên hệ được với Đội CSGT đường bộ số 15, rồi đến nhận, đưa cháu L về nhà.

Theo Dân trí, tại cơ quan công an, gặp lại con, bố mẹ cháu đã không giấu nổi sự vui mừng, xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc giúp đỡ tận tình và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 15, giúp cháu về với gia đình.

Gia đình đã viết thư cảm ơn tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) nói riêng và toàn thể Công an thành phố Hà Nội nói riêng đã luôn hết mình vì nhân dân phục vụ.

Tin nổi bật