Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé 8 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, ném xuống sàn nhà ở An Giang đã tử vong

  • Phương Uyên (T/h)
(DS&PL) -

Cháu bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh, ném xuống sàn ở An Giang đã tử vong và được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo báo Tuổi trẻ, tối 31/3, bà Trần Thị Kim Thanh - mẹ ruột của Hồ Trần Minh Có (30 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cho biết sau 2 ngày nhập viện cấp cứu cháu bé N.T.H.L (8 tuổi) đã tử vong và thi thể cháu đã được đưa về nhà bà để lo hậu sự. Dự kiến trong ngày mai cháu L. sẽ được an táng.

Bà Thanh cho biết thêm dù là mẹ ruột nhưng bà không sống chung với Có mà sống gần nhà con trai. "Thường ngày khi có rượu vào là nó quậy nhưng không ăn cắp ăn trộm gì của ai hết. Mấy ngày nay nó không có chửi hay đánh tui, tui còn đi xin gạo về cho nó ăn nữa. Lúc nó đánh con bé cũng có mẹ ruột cháu ở đó nữa…", bà Thanh cho hay.

Đối tượng Hồ Trần Minh Có. Ảnh: Tuổi trẻ

Như đã đưa tin, tối 29/3 Có cùng người tình sống chung như vợ chồng là Nguyễn Thị Hồng Nhung (27 tuổi, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đưa con ruột Nhung là cháu L. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc) cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Tại đây, Có và Nhung khai với bác sĩ cháu L. chơi với bạn bị té ngã. Qua thăm khám, bác sĩ xác định cháu L. bị chấn thương não và có nhiều vết thương trên người nên đã trình báo cơ quan công an.

Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm nên báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang. 

Xét thấy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đến hiện trường phối hợp tổ công tác số 2 của công an tỉnh phụ trách địa bàn Châu Thành - Châu Phú, cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Có là người trực tiếp gây ra thương tích cho cháu L. nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Có quanh co không thừa nhận đã gây ra thương tích cho cháu L.. Tuy nhiên, qua các chứng cứ của các điều tra viên Có đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Có khai khoảng tháng 12/2024 mình đến tỉnh Bình Dương làm thuê thì quen và sống chung như vợ chồng với Nhung. Sau Tết Nguyên đán 2025, Có đưa mẹ con Nhung về nhà mình tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung để sinh sống.

Báo Dân trí thông tin, tối 28/3, sau khi uống rượu về, Có thấy cháu L. ngậm ngón tay nên dùng một thanh gỗ đánh 4 cái vào mông của L. và một cái vào vùng thái dương khiến cháu L. gục xuống đất.  Sau đó, Có và Nhung đưa cháu L. đi tắm rửa và thay đồ đi ngủ.

Khoảng 20h ngày 29/3, Có tiếp tục đi uống rượu. Sau khi về nhà, đối tượng thấy mẹ con Nhung đang ngủ trong mùng nên chui vào mùng, dùng 2 tay bế cháu L. tung lên cho rớt xuống sàn nhà, làm cháu bé bất tỉnh.

Lúc cháu L. bất tỉnh, Có tri hô rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đến trung tâm y tế huyện Châu Phú cấp cứu. Sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang khu vực Châu Đốc cấp cứu.

Hiện Có đang bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Tin nổi bật