Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Quảng Nam kèm lá thư xin lỗi của người mẹ, mong con lớn lên sẽ tha thứ

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Công an xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) xác nhận vừa phát hiện bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở thôn Vĩnh Bình (xã Tam Thăng).

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, khoảng 14h50 ngày 6/12, người dân địa phương phát hiện bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước ngôi nhà ở thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng.

Lúc phát hiện, bé trai được quấn trong chiếc khăn màu xanh, kèm theo đó là bỉm, bình sữa, một vài bộ quần áo của bé và một lá thư viết tay.

“Bé trai sinh ngày 2/10/2023. Cháu là mẹ đơn thân, do tuổi trẻ bồng bột ham chơi, lỡ dại có bầu nhưng cha cháu không nhận. Bỏ bé thì tội nên cháu cố gắng sinh bé ra nuôi được hơn tháng nhưng không đủ khả năng”.

Bức thư mà người mẹ trẻ bỏ lại. Ảnh: VTC News.

Người xưng là mẹ bé (người viết thư) nhắn nhờ ai thấy bé nuôi giúp hoặc tìm cho bé một gia đình có điều kiện hơn.

Người mẹ viết trong thư lời xin lỗi và mong sau này đứa bé sẽ tha thứ cho mẹ. “Con à, mẹ có lỗi với con, sinh con ra mà mẹ không lo được. Mong con sau này tha thứ cho mẹ. Mẹ sợ con đói khóc lắm! Thương con mẹ, mong con sẽ tìm được gia đình tốt nuôi con”, trích từ bức thư.

Được biết, bé trai nặng 5 kg, kháu khỉnh, sức khỏe tốt và đang được người dân tạm thời chăm sóc trong thời gian tìm thân nhân của bé. Hiện nhiều người đến xin nhận nuôi bé. 

Cách đây hơn 2 tuần, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở chùa Hàm Long, huyện Đồng Xuân, Phú Yên kèm lời nhắn "con bồng bột, lỡ sinh cháu gái ra, con không có khả năng nuôi cháu được". 

Bé gái nặng khoảng 3,5 kg, trên người mặc một bộ đồ len màu đỏ, bên trong nôi có kèm một lá thư với nội dung: "Con tên: Nguyễn Thị Như, sinh ngày 10/8/2000, con vào đây sinh sống ở Phú Yên, đi làm thuê làm mướn, con bồng bột, lỡ sinh cháu gái ra, con không có khả năng nuôi cháu được. Dạ cháu tên Nguyễn Phước Trang, sinh ngày 11/10/2023, âm lịch 27/8/2023. Con viết thư này đến gửi cháu cho chùa Hàm Long và ni sư Minh Thuần từ bi hoan hỉ, nuôi cháu đến trưởng thành.

Con xin chân thành cảm ơn sư chùa Hàm Long rất nhiều. Kính mong các cấp lãnh đạo giúp đỡ và tạo điều kiện cho ni sư chùa Hàm Long nuôi cháu đến trưởng thành", theo VTC News.

Thùy Dung (T/h)

Tin nổi bật