Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bắt quả tang phó bí thư xã trong gầm giường nhà phụ nữ vắng chồng

(DS&PL) -

Sau một hồi tìm kiếm, người nhà chồng bà H. lấy đèn pin rọi vào gầm giường thì phát hiện thấy ông Đỗ Tuấn Nam, Phó bí thư Đảng ủy xã đang lồm cồm dưới gầm giường.

Sau một hồi tìm kiếm, người nhà chồng bà H. lấy đèn pin rọi vào gầm giường thì phát hiện thấy ông Đỗ Tuấn Nam, Phó bí thư Đảng ủy xã đang lồm cồm dưới gầm giường.

Ngày 5/2, ông Ngô Ngọc Thiền, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), xác nhận có việc người dân phát hiện và vây bắt ông Đỗ Tuấn Nam (SN 1970), hiện là Phó Bí thư Đảng ủy xã ở nhà bà G.T.H. (SN 1970, ngụ cùng xã) vào tối ngày 24/2.

Trong biên bản sự việc được công an xã Thiệu Thành lập, nêu rõ: “Vào lúc 20h30 ngày 24/2, người nhà anh T.V.Đ. (chồng chị H.) phát hiện anh Nam dắt xe máy vào nhà chị H. rồi đóng cửa và tắt điện nên vào gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Chờ một lát sau vẫn không có động tĩnh gì, người nhà anh Đ. đã phá cửa xông vào, bật điện lên thì thấy trên giường có hai cháu nhỏ nhà chị H. đang nằm ngủ. Ở dưới nền nhà có một cái chăn, nhưng không có ai. Thấy thế, Chị T.T.L. (em gái anh Đ.) dùng đèn pin rọi vào gầm giường thì phát hiện anh Nam đang trong gầm giường".

Ảnh minh họa

Quá bức xúc trước sự việc trên, người nhà anh Đ. đã xông vào đánh ông Nam một trận nhừ tử.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Thiệu Thành cùng ông Ngô Ngọc Thiền, Bí thư Đảng ủy xã và ông Chủ tịch xã đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc và yêu cầu những người có liên quan làm bản tường trình. Đến 23h đêm, sự việc mới được làm xong, người nhà anh Đ. mới đồng ý cho anh Nam ra về.

Tuy nhiên, tại bản tường trình của mình, ông Đỗ Tuấn Nam cho biết, ông đang có có ý định mua ô tô, bà H. biết chỗ bán xe nên nói với ông Nam tối hôm đó đến nhà bà H. để 2 người xuống TP. Thanh Hóa xem xe. Khi ông Nam lên đến nhà, bà H. bảo ông ngồi chờ để bà đi mượn người đến trông hai cháu cho bà. Trong lúc ông đang ngồi chờ thì bà H. có nghe tiếng người bên ngoài nên khép cửa lại. Khi có người gõ cửa, bà H. không mở mà còn tắt điện đi rồi bảo ông Nam vào trong buồng trốn.

Trước thông tin người dân bắt quả tang ông Nam và bà H. ôm nhau trong tình trạng "thiếu vải", ông Thiền cho biết: “Trong bản tường trình của anh Nam có nói lúc đó anh đang mặc quần áo hẳn hoi”.

Được biết, ông Đỗ Tuấn Nam bắt đầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã từ năm 2005. Còn bà G.T.H làm nghề may, chồng đi làm ăn xa, chỉ ở nhà với các con. Người dân nơi đây cho biết ông Nam và bà H. có quan hệ từ lâu, mãi đến tối ngày 24/2, họ mới bắt được quả tang.

Trước sự việc trên người nhà ông Đ. đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ có hay không việc ông Nam quan hệ bất chính với bà H.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Trịnh Văn Súy, Phó bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Đảng ủy xã đã báo cáo sự việc trực tiếp với Huyện ủy. “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin, nếu có sự việc trên, huyện ủy sẽ yêu cầu đồng chí Nam viết bản tường trình. Sau đó, tùy thuộc vào mức độ vi phạm sẽ đưa ra hình thức xử lý”, ông Súy khẳng định.

M.L (tổng hợp)

Tin nổi bật