Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bất ngờ lý do cha nhẫn tâm ném con 1 trai tháng tuổi xuống giếng

(DS&PL) -

Nghi vợ lấy trộm 500.000 đồng, Đạt tức giận vào buồng bế con trai 1 tuổi đi vòng ra sau nhà, ném xuống giếng khiến gia đình không ai kịp can ngăn.

Nghi vợ lấy trộm 500.000 đồng, Đạt tức giận vào buồng bế con trai 1 tuổi đi vòng ra sau nhà, ném xuống giếng khiến gia đình không ai kịp can ngăn.

Mâu thuẫn với vợ, Đạt bất ngờ bế con ném xuống giếng. Ảnh minh họa.


Theo báo Thanh Niên, chiều 23/3, thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết cơ quan pháp y, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này khiến 1 cháu bé 1 tuần tuổi tử vong.

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp cho biết, chính quyền địa phương đã xuống thắp hương và chia buồn với nỗi đau của gia đình.

“Gia đình Đạt thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Bố Đạt mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng hai chị em khôn lớn. Đạt mới lập gia đình năm ngoái và có con mới khoảng 1 tuần”, ông Lục nói trên báo Người Đưa Tin.

Theo gia đình, vào ngày 22/3, do con bị ốm nên vợ chồng Đạt đưa đến bệnh viện khám. Vào tối cùng ngày thì 2 vợ chồng trở về nhà.

Trong bữa cơm, hai vợ chồng Đạt xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về tiền bạc. Nguyên nhân xảy ra cãi vã là do Đạt bị mất 500.000 đồng lúc đang ở bệnh viện, Đạt nghi vợ lấy mà không nói.

Quá tức giận, Đạt vào buồng bế con trai 1 tuần tuổi đi vòng ra sau nhà, ném xuống giếng. Hành động quá bất ngờ khiến mọi người trong gia đình không kịp can ngăn. Khi đưa cháu bé lên bờ thì nạn nhân đã tử vong. Được biết, trước lúc xảy ra sự việc thì Đạt đang uống bia.

Hiện Đạt đang bị công an bắt giữ để điều tra về tội giết người.

Thu Hằng (T/h)

Tin nổi bật