Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên Pháp luật TP.HCM, đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Thành (23 tuổi, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Thành có mối quan hệ quen biết với anh T.Đ.K. (trú tại thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai). Anh K. đã rủ Thành đến nhà mình ở để hành nghề đi biển.
Trong thời gian chờ đến chuyến đi biển tiếp theo, đối tượng không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.
Đối tượng Nguyễn Viết Thành. (Ảnh: Cơ quan công an)
Thành phát hiện bà H.T.L. ở đối diện nhà anh K. sống một mình. Rạng sáng hàng ngày, bà L. sẽ đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi nên đã lọt vào “tầm ngắm” của đối tượng.
Chiều 13/12, Thành đi mượn hàng xóm 1 chiếc kìm và lấy vỏ lon bò húc cắt, mài chế tạo ra một vật giống chìa khóa với ý đồ đột nhập nhà bà L. trộm tài sản.
Theo tin tức trên báo Gia Lai, rạng sáng 14/12, Thành thức dậy sớm canh bà L. ra khỏi nhà. Đến khoảng 3h cùng ngày, khi thấy xe máy của bà L. di chuyển, đối tượng đã mang theo kìm cùng chiếc chìa khóa độ chế mở cửa nhà bà L., đột nhập vào bên trong để lục tìm tài sản.
Trong một chiếc tủ sắt ở phòng ngủ, đối tượng phát hiện bà L. cất giấu nhiều tiền mặt và lắc tay, nhẫn vàng nên đã lấy toàn bộ rồi trở về nhà. Khoảng 7h cùng ngày, đối tượng thuê taxi đến tiệm điện thoại ở xã An Hòa mua 1 chiếc iPhone 16 Pro Max rồi tiếp tục di chuyển đến nhà 1 người họ hàng ở phường Quy Nhơn để lẩn trốn.
Về phần bà L., trưa cùng ngày, khi trở về, bà tá hỏa phát hiện căn nhà bị đột nhập và tài sản đã bị đánh cắp nên liền trình báo lực lượng Công an.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã An Hòa vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Viết Thành là người gây ra vụ trộm.
Tại cơ quan công an, ban đầu Thành quanh co, chối tội, nhưng trước các chứng cứ đầy đủ đành thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.