Sáng 9/2 (tức ngày mồng 10 tháng Giêng), hàng chục nghìn người đã đổ về khu vực trung tâm thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn) để dự lễ hội Đền Mẫu - ngôi đền cổ linh thiêng trên đỉnh núi cách cửa khẩu Hữu Nghị khoảng 4km.
Theo ghi nhận của PV Đời sống và Pháp luật, từ sáng sớm con đường dẫn vào Đền Mẫu Đồng Đăng đã chật cứng người đi lễ mặc dù thời tiết lạnh và có mưa phùn.
Quang cảnh tại sân Đền Mẫu Đồng Đăng, dù đông nhưng du khách không còn cảnh chen lấn vào lễ như mọi năm.
Theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật, thời điểm 10h15 sáng ngày 7/2, mặc dù thời tiết lạnh và có mưa phùn, cả nghìn người dân đã có mặt tại phố đi bộ Đồng Đăng con đường chính dẫn vào Đền Mẫu Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn).
Hằng năm, cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng, lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng lại thu hút hàng chục nghìn du khách các địa phương đổ về, trong đó cũng có cả các du khách người Trung Quốc đến cầu nguyện sức khỏe, cuộc sống bình an, được ấm no và hạnh phúc.
Hội thi múa Sư Tử Mèo huyện Cao Lộc mở rộng lần thứ IV năm 2025, trò diễn độc đáo của người dân xứ Lạng được diễn ra cùng ngày lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng.
Gian hàng trưng bày "Thư pháp" cũng được du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm.
Đền Mẫu nằm ngay cạnh chợ Đồng Đăng, du khách ngoài đi lễ, còn có thể tranh thủ vào chợ mua sắm hàng hóa.
Món bánh mỳ nướng dầu hào và lạp xưởng Hà Khẩu đặc sản của Lạng Sơn được các tiểu thương bày bán cho du khách thập phương.