Đóng

Bán trà sữa ở chợ đêm, nam sinh 11 tuổi kiếm hơn chục triệu đồng mỗi tháng

  • Đinh Kim (Theo SCMP)
(DS&PL) -

Mặc dù còn nhỏ tuổi, nam sinh tỏ ra tự tin và thành thạo như một chủ cửa hàng nhiều kinh nghiệm khi phục vụ khách hàng.

Theo South China Morning Post, cậu bé có biệt danh Noumi (11 tuổi, ở Hồ Nam, Trung Quốc) nhận về nhiều lời khen ngợi vì có “tài kinh doanh”, sau khi Noumi mở cửa hàng bán trà sữa ở chợ đêm trong kỳ nghỉ hè và đạt doanh thu ấn tượng.

Chị Li (mẹ của Noumi) chia sẻ, cậu bé rất yêu thích ẩm thực, có thể dành hàng giờ để làm sushi, bánh sandwich và nhiều món ăn khác mà ngay cả người lớn cũng cảm thấy khó làm. Đặc biệt, nam sinh này cũng có tư duy kinh doanh.

Chị Li đã cho phép con trai đi bán hàng như một phần thưởng cho cậu bé vì đã đứng đầu lớp trong kỳ thi cuối kỳ vừa qua, với môn tiếng Anh và Toán đạt 100 điểm, còn môn tiếng Trung đạt 98 điểm.

Để chuẩn bị cho việc kinh doanh trà sữa, Noumi đã học cách pha chế, đồng thời dành 2 buổi tối để đi khảo sát các chợ đêm tại thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam). Nam sinh lớp 5 cũng phân tích các địa điểm bán hàng, cẩn thận lựa chọn địa điểm tốt nhất để mở cửa hàng của mình.

Bán trà sữa ở chợ đêm trong kỳ nghỉ hè, nam sinh 11 tuổi kiếm hơn chục triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: SCMP

Quán trà sữa của Noumi khai trương vào ngày 17/7, mở cửa từ 6h30 đến 23h mỗi ngày. Theo chị Li, cửa hàng của Noumi chỉ bán được 6 cốc trà vào ngày khai trương. Tuy nhiên, sau khi chị đăng tải lên mạng, câu chuyện của Noumi nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nhiều người đã ghé thăm và ủng hộ công việc kinh doanh của cậu bé. Việc cửa hàng trở nên nổi tiếng giúp Noumi tự tin hơn. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng nam sinh này tỏ ra tự tin và thành thạo như một chủ cửa hàng nhiều kinh nghiệm khi phục vụ khách hàng.

Chị Li chia sẻ, công việc kinh doanh bận rộn đến mức Noumi không có thời gian ăn tối. Thỉnh thoảng, cậu bé nhờ bà ngoại và một người bạn cùng lớp đến giúp đỡ. Mẹ của người bạn cùng lớp cũng đồng ý cho con gái làm việc tại cửa hàng của Noumi để tích lũy kinh nghiệm sống.

Cửa hàng có thể đem lại doanh thu 4.000 NDT (hơn 14,7 triệu đồng) mỗi tháng. Sau khi trừ đi chi phí nguyên vật liệu và tiền lương nhân viên, Noumi còn lại 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng).

Theo chị Li, gia đình đã thống nhất rằng việc kinh doanh chỉ là một trải nghiệm vui. Nuomi sẽ tập trung vào việc học khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành lời khen cho Noumi. Một cư dân mạng cho rằng tương lai nam sinh này sẽ trở thành một “ông trùm kinh doanh”, trong khi một người khác ngưỡng mộ khi Noumi có một người mẹ cởi mở, sẵn sàng xem xét ý kiến mới.

Tin nổi bật