Chuyện ầm ĩ này khởi nguồn vào khoảng giữa tháng Tư, khi một bức thư do cô Gu - vợ của bác sĩ Tiêu Phi (39 tuổi, sống tại Bắc Kinh) - được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Lá thư này đã phơi bày những hành vi không đúng mực cả trong cuộc sống riêng tư lẫn công việc của bác sĩ Tiêu.
Theo lời kể của cô Gu, vốn cũng là một bác sĩ, chồng cô đã bắt đầu mối quan hệ ngoài hôn nhân từ năm 2019. Người đầu tiên mà bác sĩ Tiêu qua lại là một nữ y tá tên Thạch. Mặc dù biết rõ cô Thạch đã có gia đình, bác sĩ Tiêu vẫn tiếp tục mối quan hệ này. Họ đã cùng nhau đi du lịch, thậm chí bác sĩ Tiêu còn đưa cô Thạch về quê ở Thiểm Tây.
Nam bác sĩ mất việc sau khi vợ tố ngoại tình với nhiều phụ nữ. Ảnh: SCMP
Cô Thạch đã mang thai với bác sĩ Tiêu hai lần. Lần đầu, cô bị sảy thai, còn lần thứ hai, cô đã chủ động bỏ thai. Sau khi bị vợ phát hiện, bác sĩ Tiêu đã xin lỗi, quỳ gối cầu xin và hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện. Thế nhưng, anh ta vẫn không thay đổi.
Đến tháng 6/2024, bác sĩ Tiêu lại tiếp tục mối quan hệ với một bác sĩ trẻ khác, mang họ Đổng. Đến tháng 9 cùng năm, cô Đổng mang thai. Nhiều hình ảnh ghi lại cảnh bác sĩ Tiêu và cô Đổng cùng nhau đi khám thai đã bị lan truyền.
Không chỉ dừng lại ở những sai phạm về đạo đức cá nhân, bác sĩ Tiêu còn bị tố cáo lợi dụng vị trí của mình để bao che cho người tình. Khi cô Đổng bị điều chuyển sang khoa khác, bác sĩ Tiêu đã can thiệp, xin giữ cô này ở lại. Thậm chí, anh ta còn tranh cãi với người phụ trách việc đào tạo các bác sĩ trẻ.
Trong một ca phẫu thuật, khi cô Đổng bị phê bình vì trình độ chuyên môn yếu kém, bác sĩ Tiêu đã đứng ra cãi vã để bảo vệ cô. Sau đó, anh ta và người tình ngang nhiên rời khỏi phòng mổ, bỏ mặc bệnh nhân đang trong trạng thái gây mê phải chờ đợi suốt 40 phút. Cuối cùng, anh ta mới quay lại và tiếp tục ca phẫu thuật.
Theo thông tin từ tờ SCMP ngày 7/5, vợ bác sĩ Tiêu còn tố cáo chồng mình từng có quan hệ tình ái với ít nhất hai nữ đồng nghiệp khác tại bệnh viện.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 27/4, bác sĩ Tiêu thừa nhận có những vấn đề cá nhân, nhưng một mực khẳng định không hề vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Giải thích về việc bỏ dở ca phẫu thuật, bác sĩ Tiêu nói rằng sau cuộc tranh cãi, anh ta cảm thấy choáng váng và tay run rẩy đến mức không thể tiếp tục ca mổ. Anh ta nhấn mạnh rằng bệnh nhân vẫn an toàn vì trong phòng mổ vẫn có bác sĩ gây mê và y tá. Bác sĩ Tiêu cho biết anh ta đã phải uống thuốc huyết áp và nghỉ ngơi tại phòng làm việc trước khi quay lại hoàn thành ca phẫu thuật, và ca mổ cuối cùng đã diễn ra suôn sẻ.
Bệnh viện nơi bác sĩ Tiêu công tác đã tiến hành điều tra và xác nhận những cáo buộc trong thư của vợ anh ta là đúng sự thật. Kết quả là, bệnh viện đã quyết định sa thải bác sĩ Tiêu.
Theo VietNamNet, Ngôi sao