VietNamNet đưa tin, ngày 23/8, lãnh đạo xã Chư A Thai (Gia Lai) xác nhận, trong khi đi hái nấm, người dân vừa phát hiện một bộ xương người đã phân hủy trong rừng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, ba thanh niên gồm: Rmah H., Rô Th., Siu N. cùng trú tại thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai lên rừng để hái nấm.
Khi đến khu vực thôn Thanh Thượng (xã Chư A Thai) thì phát hiện một chiếc áo khoác màu trắng đen, tay áo cột vào một dây thắt lưng được quấn trên cành cây. Dưới mặt đất, cách cành cây khoảng 2,5m có một bộ xương.
Thi thể một người chưa rõ danh tính được chính quyền xã Chư A Thai chôn cất tại nghĩa trang nhân dân xã để chờ người thân đến nhận diện. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Nghi bộ xương này là hài cốt người, nhóm thanh niên đã trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau khi nhận tin báo, công an và chính quyền xã đã cử lực lượng đến ghi nhận hiện trường, phối hợp Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc.
Bước đầu, căn cứ mức độ phân hủy, cơ quan chức năng xác định người này đã chết vào khoảng tháng 5/2025. Do thi thể phân hủy đã lâu, cũng như người chết không có giấy tờ tùy thân nên không xác định được tên tuổi, địa chỉ cư trú.
Sau khi ghi nhận hiện trường, lấy mẫu hài cốt để phục vụ công tác điều tra, chính quyền xã đã mua tiểu sành thu thập hài cốt nạn nhân an táng tạm tại nghĩa trang nhân dân của xã.
Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phạm Văn Lượng, chủ tịch UBND xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho hay cơ quan chức năng sẽ thông báo vụ việc cho người dân các địa phương lân cận, để trong trường hợp các gia đình có người thân mất tích trong khoảng thời gian trên có thể đến cơ quan điều tra làm thủ tục xét nghiệm nhận dạng thi thể.