Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ấn Độ: Voi “bật khóc” sau khi thoát khỏi 50 năm bị xiềng xích

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Được giải thoát sau hơn nửa thế kỷ bị đánh đập, xiềng xích, chú voi này đã “bật khóc” trong niềm sung sướng.

(ĐSPL) – Được giải thoát sau hơn nửa thế kỷ bị đánh đập, xiềng xích, chú voi này đã “bật khóc” trong niềm sung sướng.
Tin tức từ Daily Mail cho biết, chú voi Raju đã bị săn trộm và giam giữ trong một trang trại tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ trong suốt hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, vào ngày Quốc khánh Mỹ 4/7, Raju đã được tổ chức động vật hoang dã Wildlife SOS có trụ sở tại Bắc London (Anh) giải cứu.

Sau hơn 50 bị xiềng xích, chú voi Raju đã được giải thoát.

Hoạt động giải cứu diễn ra vào nửa đêm với sự phối hợp của 10 bác sĩ thú y và chuyên gia động vật hoang dã, 20 nhân viên lâm nghiệp cùng 6 cảnh sát.
“Raju đã phải sống trong đau đớn trong suốt 50 năm. Ngày nào nó cũng bị xích suốt 24 giờ, bị ép xin tiền của những người đi đường”, Pooja Binepal, phát ngôn viên của tổ chức này cho biết và nói thêm rằng, giây phút giải cứu Raju là một “khoảnh khắc khó tả” đối với cả đội.
“Chúng tôi đều cảm thấy sững sờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên mặt chú voi trong lúc giải cứu. Đó là một cảm xúc khó tả”, cô chia sẻ.
Người ta cho rằng, Raju bị những kẻ săn trộm bắt cóc khỏi voi mẹ khi còn nhỏ và được cho là đã "qua tay" 27 người chủ. Những người này coi Raju nhưng một “công cụ” kiếm tiền từ lúc bình minh cho tới khi hoàng hôn.
Raju đã "bật khóc" khi được giải thoát. 
Chú voi sẽ được chữa trị vết thương và chăm sóc để bắt đầu một cuộc sống mới.
Bác sĩ thú y Yaduraj Khadpeka đang cố tháo dây xích khỏi chân chú voi tội nghiệp.
Nó bị xích trong suốt hơn 50 năm qua.
Chú voi được đưa tới một trung tâm chăm sóc và bảo tồn loài voi tại Mathura.

Tin nổi bật