Đóng

644 triệu trong heo đất “không cánh mà bay”, sự thật khiến ai cũng bất ngờ

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Tiêu hết tiền trong heo đất của em gái, người phụ nữ ở TP.HCM đến công an trình báo bị trộm gần 650 triệu đồng.

Ngày 26/8, Công an phường Phú Thuận (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính bà P.T.T. về hành vi "cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật".

Trước đó, bà T. đến Công an phường Phú Thuận trình báo bị mất trộm một con heo đất để trong tủ quần áo. Bà khai trong heo đất có 644 triệu đồng tiền mặt, là số tiền bà và em gái cùng dành dụm, theo báo Tuổi Trẻ.

Công an phường Phú Thuận nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiến hành xác minh, truy xét và thu thập tài liệu, chứng cứ.

Qua đấu tranh, bà T. thừa nhận sự việc không đúng như trình báo. Theo đó, khoảng tháng 3-2025, khi chuyển đến thuê trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), bà T. cùng em gái mua một con heo đất để tiết kiệm.

Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: Tiền Phong

Ban đầu, hai chị em bỏ vào heo đất 85 triệu đồng. Sau đó mỗi khi đi làm có tiền dư, em gái đưa bà T. cất vào heo đất, mỗi lần từ 2 - 12 triệu đồng, với nhiều mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng.

Theo cơ quan công an, do kinh doanh quần áo trực tuyến thua lỗ, bà T. đã tự ý sử dụng hết số tiền trong heo đất để trang trải chi tiêu hằng ngày. Khi em gái cần lấy lại tiền, bà T. không còn khả năng hoàn trả.

Lo sợ em gái tức giận, người phụ nữ dựng chuyện con heo đất bị lấy trộm rồi đến Công an phường Phú Thuận trình báo. Qua đấu tranh, bà T. thừa nhận toàn bộ sự việc.

Xác định bà T. cố ý cung cấp tin báo về tội phạm sai sự thật, Công an phường Phú Thuận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người này theo quy định, theo báo Tiền Phong.

Tin nổi bật