Cù Lao Mái Nhà, được mệnh danh là "hòn đảo Robinson" của Phú Yên nay là Đắk Lắk, là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ. Dù không quá xa đất liền, nơi đây vẫn giữ được nét hoang dã riêng biệt, ít người biết đến. Thời gian tuyệt nhất để khám phá hòn đảo này là từ tháng 3 đến tháng 8, khi thời tiết thuận lợi, biển êm dịu.
Khi đặt chân đến Cù Lao Mái Nhà, bạn sẽ ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và gần như không có dấu chân người. Ảnh minh họa.
Khi đặt chân đến Cù Lao Mái Nhà, bạn sẽ ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và gần như không có dấu chân người. Những ngọn núi xanh mướt như được phủ một lớp rêu phong của thời gian. Điều đặc biệt là trên đảo không có bất kỳ dịch vụ du lịch nào như điện, nhà nghỉ hay nước ngọt, vì vậy việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống, lều trại và các vật dụng cần thiết là vô cùng quan trọng.
Hòn đảo được chia thành hai khu vực chính. Bãi trước có bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh, thích hợp cho việc tắm biển và cắm trại. Nơi đây cũng có nhiều san hô và rong rêu tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Ngược lại, bãi sau là một khu vực đá lớn với những hang động sâu, thích hợp cho hoạt động câu cá. Xung quanh đảo còn có nhiều rạn san hô sống, là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê lặn biển.
Nằm dưới chân đèo Cả, hòn Nưa với đỉnh núi cao 105m là điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi nhóm. Bạn có thể cắm trại qua đêm, đốt lửa trại và thưởng thức hải sản nướng trong không gian biển đêm yên bình. Trên đảo có một bãi biển đẹp, nước trong xanh rất thích hợp để cắm trại. Tại đây, bạn còn có cơ hội tham quan ngọn hải đăng Hòn Nưa, ngắm nhìn biển trời bao la và trò chuyện cùng những người lính gác biển hiếu khách.
Hòn Yến là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ và kỳ diệu của thiên nhiên. Ảnh minh họa.
Hòn Yến là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ và kỳ diệu của thiên nhiên. Nơi đây nổi tiếng với "vương quốc san hô lộ thiên" độc đáo, thu hút du khách bởi những trải nghiệm gần gũi với biển cả.
San hô lộ thiên: Điều đặc biệt nhất ở Hòn Yến chính là hiện tượng san hô lộ thiên khi thủy triều rút. Vào những ngày đầu hoặc giữa tháng Âm lịch, khi nước rút sâu nhất, một "vườn san hô khổng lồ" với đủ màu sắc sẽ hiện ra ngay sát bờ, cho phép du khách đi bộ trên con đường đá nối Hòn Yến với Hòn Đụn để chiêm ngưỡng một cách dễ dàng mà không cần phải lặn.
Quần thể đá bazan độc đáo: Hòn Yến được hình thành từ các cột đá bazan cao tới 70m, với hình thù độc đáo do quá trình kiến tạo địa chất tương tự như Gành Đá Đĩa. Cùng với Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến,... tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, thu hút những người yêu thích nhiếp ảnh.
Không gian hoang sơ, yên bình: Hòn Yến vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc và nhịp sống bình yên của làng chài địa phương. Nơi đây không có nhiều dịch vụ du lịch, mang lại cảm giác thư giãn, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.
Nhất Tự Sơn được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất trong Vịnh Xuân Đài. Ảnh minh họa.
Nhất Tự Sơn được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất trong Vịnh Xuân Đài. Hình dáng đảo trông tựa chữ nhất trong Hán tự, cứ như bàn tay tài hoa của thiên nhiên đã dùng bút vạch ngang một đường trên nền biển xanh, và có lẽ tên gọi Nhất Tự Sơn cũng ra đời từ đó.
Với diện tích khoảng 6ha, Nhất Tự Sơn nằm cách đất liền khoảng 300m, được nối với bờ bằng một doi cát mà khi thủy triều xuống bạn có thể lội nước hoặc đi bộ ra đảo bằng con đường dưới biển. Nhất Tự Sơn còn như một tấm bình phong che chắn sóng gió, nên người dân trong vùng luôn xem đảo như vị thần trấn giữ biển Đông.
Cách đất liền khoảng 7km, hòn Chùa nằm trong cụm đảo hòn Dứa, hòn Than ngoài khơi của vùng biển Long Thủy. Khi đặt chân đến hòn Chùa, bạn sẽ thấy rằng cảnh vật ở đây còn khá hoang sơ. Trên đảo chủ yếu là cây cối thuộc loại lùm bụi rậm và nhiều loại cỏ gai, không khí rất trong lành. Bãi tắm ở hòn Chùa đặc biệt chạy dài, nước xanh trong, cát trắng phau, bạn có thể vô tư ngâm mình trong làn nước mát và chơi đùa nghịch cát thoả thích.
Quanh hòn Chùa là những rạn san hô phong phú, đa dạng về chủng loại với 100ha. Những rạn san hô này có nhiều màu sắc sặc sỡ và cũng là nơi ẩn náu của nhiều loại tôm, cá, mực, cua… Chỉ cần một chiếc kính lặn và một chiếc áo phao, bạn đã ngắm được “lâu đài” san hô dưới đáy đại dương.