Đóng

3 trẻ ở Gia Lai bị đàn ong vò vẽ vỡ tổ tấn công, một bé tử vong thương tâm

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Ba em nhỏ trên đang chơi tại một mái ấm tình thương ở khu vực phường An Phú, tỉnh Gia Lai thì không may bị đàn ong vò vẽ vỡ tổ, lao đến tấn công.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiếp nhận ba bệnh nhi bị ong vò vẽ tấn công, trong đó một trường hợp tử vong.

Các bệnh nhi gồm: Ksor Th. (5 tuổi, ngụ xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai); A .T. (4 tuổi, ngụ xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Minh Q. (11 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

Vào hôm qua (7/9), ba em nhỏ trên đang chơi tại một mái ấm tình thương ở khu vực phường An Phú, tỉnh Gia Lai thì không may bị đàn ong vò vẽ vỡ tổ, lao đến tấn công. Cả ba em bị nhiều vết đốt khắp cơ thể, hoảng loạn và nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.

Một trong những bệnh nhân đang được cấp cứu. Ảnh: Báo Công lý.

Theo Công lý, bệnh nhi Ksor Th. vào viện lúc 10h45 và được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đã tử vong lúc 16h15 cùng ngày do phản vệ độ IV ngưng hô hấp tuần hoàn, hô hấp do ong vò vẽ đốt.

Bệnh nhi A.T. vào viện lúc 10h16 hiện đang được cấp cứu tích cực bằng biện pháp lọc máu liên tục do phản vệ độ III.

Riêng trường hợp bệnh nhi Trần Minh Q. nhập viện chiều cùng ngày, với chẩn đoán phản vệ độ I, tình hình sức khỏe hiện tạm ổn định, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Được biết, 3 cháu bé nói trên đều ở tại một cơ sở nuôi trẻ trên địa bàn phường An Phú, tỉnh Gia Lai và đều bị ong đốt tại cơ sở này.

Tin nổi bật